Neymar cam chịu làm cái bóng của Cavani?

Neymar và Cavani bằng mặt chứ không bằng lòng.
Neymar và Cavani bằng mặt chứ không bằng lòng.
TP - Trong chiến thắng 3-0 của đội bóng thủ đô Paris trước Bayern Munich ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra hồi giữa tuần, người ta đã thấy Neymar và Cavani “tình cảm” như chưa hề có cuộc xích mích xảy ra trước đó. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Khi Edison Cavani ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, Neymar đã đến chia vui cùng với chân sút người Uruguay, ở tình huống Neymar ấn định chiến thắng 3-0 cho Paris Saint Germain, Cavani cũng đã tiến đến và dành cho cựu cầu thủ Barca một cái ôm vô cùng thắm thiết. Trong trận đấu, Neymar cũng đã rất nhiều lần kiến tạo cơ hội cho Cavani và những hình ảnh này khiến các CĐV đội bóng thủ đô Paris cho rằng mọi chuyện đã êm đẹp sau sự dàn xếp của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

Thế nhưng nếu quan sát kỹ, hành động của Neymar có phần gượng gạo, bằng mặt chứ không bằng lòng và sự ấm sức trong lòng cầu thủ sinh năm 1992 này vẫn chưa nguôi ngoai. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi khi quyết định rời Barca để cập bến PSG, Neymar xác định mục tiêu trở thành số một và với một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng tới 222 triệu euro, anh hoàn toàn có quyền tự cho mình trở thành trung tâm của đội bóng. Hành động của Neymar đơn giản chỉ là muốn mọi chuyện lắng xuống, chứ không hẳn là đã cam chịu làm cái bóng của Cavani.

Thực tế, sự xuất hiện của Neymar tại sân Công viên các Hoàng tử đã khiến rất nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng, chứ không riêng gì một mình Cavani. Theo thông tin mới nhất được tiết lộ từ tạp chí Lequipe, thì đối tượng mới nhất mà Neymar muốn loại bỏ là Angel di Maria. Nguyên nhân là sau khi xảy ra vụ việc, tiền vệ người Argentina đã lên tiếng ủng hộ Cavani. Chưa hết, mối  hiềm khích giữa Neymar và Di Maria cũng đã xảy ra trước đó khi cả 2 còn thi đấu tại La Liga trong màu áo Barca và Real Madrid.

MỚI - NÓNG