Ngăn khủng hoảng, Abramovich đích thân kiểm soát Chelsea

Tỷ phú Roman Abramovich muốn Chelsea sớm trở lại như mùa trước.
Tỷ phú Roman Abramovich muốn Chelsea sớm trở lại như mùa trước.
TPO - Nhận thấy mầm mống của một cuộc khủng hoảng mới tại Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình ở Caribbean để trở lại Stamford Bridge. Hai ngày qua, ông theo dõi sát sao mọi động thái ở đội bóng.

Giữa tháng 12 năm ngoái, tỷ phú Roman Abramovich quyết định sa thải Jose Mourinho do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã đánh mất sự kiểm soát trong phòng thay đồ. Theo đó, nhiều ngôi sao trong đội tỏ ra bất mãn và thi đấu không đúng với khả năng của mình. Đẩy “Người đặc biệt” ra đường, nhà tài phiệt nước Nga ngay lập tức bổ nhiệm Guus Hiddink vào “ghế nóng”.

Hiddink là một nhà cầm quân có tính cách mềm mỏng, lại từng thành công cùng Chelsea trong nửa cuối mùa giải 2008/2009, khi cùng CLB xếp hạng 3 Premier League, vào tới bán kết Champions League và vô địch FA, đồng thời chỉ thua đúng 1 trận… Dù vậy, trước khi Hiddink đến tiếp quản công việc, Abramovich cũng đã dành ra 2 ngày để tự mình quản lý Chelsea. Ông tới sân tập, theo dõi các cầu thủ tập luyện và giải thích lý do vì sao thay tướng, đồng thời yêu cầu mọi người làm việc hết mình để giúp đỡ tân HLV người Hà Lan.
Chelsea dưới thời Hiddink chưa thua trận nào, bao gồm thắng 3 và hòa 3, thế nhưng ở trận đấu với West Brom mới đây, họ lại để bị cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge. Cựu HLV ĐT Hà Lan rất tức giận. Ông không chỉ đổ tội cho trọng tài, mà còn dằn mặt một số ngôi sao trong đội, trong đó có Eden Hazard, Diego Costa và Cesc Fabregas… cần thi đấu “nghiêm túc” hơn.
Từ Caribbean, tỷ phú Abramovich cảm nhận thấy rằng, dường như một cuộc khủng hoảng lại bắt đầu manh nha tại Chelsea, vậy nên ông đã buộc phải cắt ngắn kỳ nghỉ cùng gia đình để lập tức trở lại Chelsea. Tờ The Sun cho hay, trong 2 ngày qua, tỷ phú Abramovich đã tới theo dõi các buổi tập của đội và quan sát kỹ mọi động thái trong phòng thay đồ.
“Mặc dù đội bóng đã bất bại kể từ khi Mourinho ra đi, nhưng tỷ phú Abramovich vẫn không hài lòng. Ông ấy muốn CLB trở lại như mùa trước. Ông ấy đã có mặt ở sân tập, theo dõi các cầu thủ tập luyện và thảo luận với họ. Ông ấy cũng nói chuyện với HLV Hiddink về các mục tiêu chuyển nhượng và cả ý định ký một bản hợp đồng lâu dài, thay vì chỉ đến cuối mùa giải. Rõ ràng ông ấy thực sự quan tâm tới CLB và không muốn để xảy ra tình trang lộn xộn”, một nguồn tin từ Chelsea tiết lộ với tờ The Sun.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.