Ngày buồn của đoàn thể thao Việt Nam

Ngày buồn của đoàn thể thao Việt Nam
TP - 20/8 là một ngày thi đấu không thành công của thể thao VN tại Olympic Bắc Kinh 2008. Cả ba môn thể thao có sự tham dự của VĐV Việt Nam diễn ra vào hôm qua là bóng bàn (Kiến Quốc), taekwondo (Ngọc Trúc) và điền kinh (Ngọc Cương) đều hứng chịu thất bại.
Ngày buồn của đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1
Ngọc Trúc (phải) lãnh trọn cú đá của đối thủ Thái Lan. Ảnh: Quang Thắng (từ Bắc Kinh)

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trước một đối thủ có thứ hạng (29 thế giới) và trình độ vượt trội như Alexei Smirnov, Đoàn Kiến Quốc đã không thể làm nên bất ngờ như một ngày trước đó. Ở séc thứ nhất, Kiến Quốc chỉ giằng co với Smirnov tới tỷ số 2-2 rồi bị dẫn một mạch 3-7 và thua chóng vánh 3-11.

Sang séc thứ hai, tưởng như Kiến Quốc sẽ tái hiện một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ khi Quốc cũng dẫn Smirnov tới 9-3 rồi thắng 11-5, trong đó có tới 4 điểm giành được từ những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tuy nhiên, ở séc thứ ba, kịch bản của séc thứ nhất lại tái diễn, khi Kiến Quốc chỉ cầm cự được ở tỷ số… 1-1, rồi thua chóng vánh 4-11.

Không còn gì để mất, Kiến Quốc dồn toàn lực chơi “sát ván” với Smirnov ở séc thứ tư. Đây cũng là séc đấu có diễn biến căng thẳng nhất và kéo dài nhất. Lần này, Kiến Quốc liên tục bám đuổi Smirnov rất sát sao, không cho cây vợt này dẫn điểm với khoảng cách áp đảo như ở séc thứ ba.

Đã có lúc Kiến Quốc đã chạm được một tay vào thắng lợi khi dẫn Smirnov 11-10, nhưng bản lĩnh của một cây vợt nằm trong top 30 thế giới đã giúp Smirnov thắng lại 14-12.

Do đã vắt kiệt sức với Smirnov ở séc đấu cân não nên khi bước vào séc thứ năm, Kiến Quốc không còn đủ thể lực và trí lực để đua tranh với Smirnov. Cây vợt người Nga liên tục dẫn trước Kiến Quốc với cách biệt khá xa và thắng nhanh 11-8. Như vậy, cuộc phiêu lưu của Kiến Quốc tại Olympic Bắc Kinh đã dừng bước ở vòng 2.

Nỗi buồn Ngọc Trúc

Hành trình săn tìm huy chương Thế vận hội của Ngọc Trúc ở hạng cân dưới 49kg khởi đầu rất suôn sẻ khi cô dễ dàng vượt qua Theresa Tona (Papua New Guinea) với tỷ số 5-0. Đấy là buổi sáng, còn buổi chiều thì mọi sự không còn thuận lợi như vậy với Ngọc Trúc nữa.

Trước Buttree Puedpong, đối thủ người Thái Lan cũng là “diễn viên đóng thế” như mình, Ngọc Trúc bị dẫn điểm ngay từ cú ra đòn đầu tiên ở hiệp thứ nhất. Sang hiệp hai, Ngọc Trúc đã ghi được điểm nhờ đòn chân chính xác.

Thậm chí, Ngọc Trúc còn có lợi thế khi Buttree bị trọng tài trừ 1 điểm vì lỗi phạm quy, nhưng Ngọc Trúc lại để đối phương ra đòn chính xác và thua điểm. Bước vào hiệp phụ, một lần nữa Ngọc Trúc lại để trúng đòn của Buttree nên phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết.

Do sau đó Buttree lọt vào chung kết với Jingyu Wu, nên Ngọc Trúc đã chơi trận repechage (đấu vớt) tranh HCĐ với Daynellis Montejo (Cuba). Tuy nhiên, do xuống sức và phần nữa là cả sa sút về tâm lý nên Ngọc Trúc đã thua Montejo với cách biệt tỷ số tuyệt đối 0-4.

Chung cuộc Ngọc Trúc chỉ xếp hạng 7, một thành tích khá thất vọng, bởi trong số 3 VĐV taekwondo Việt Nam tham dự Olympic Bắc Kinh 2008, lá thăm của Ngọc Trúc thuận lợi hơn rất nhiều so với Hoài Thu và Văn Hùng nhưng cô đã thi đấu không thành công. Với kết quả này, cơ hội để taekwondo lặp lại thành tích giành 1 HCB như ở Olympic Sydney 2000 là cực kỳ khó khăn.

Đình Cương không vượt chính mình

Là VĐV Việt Nam cuối cùng thi đấu trong ngày hôm qua, Nguyễn Đình Cương nhận được ít sự kỳ vọng nhất, bởi các đối thủ của Đình Cương tại đường chạy 800m đều thuộc diện “hàng khủng”. Thành tích tốt nhất của Đình Cương ở cự ly này chỉ là 1’50”83, trong khi các VĐV khác từ Mỹ, Kenya, Tây Ban Nha đều chạy 800m dưới 1’50”.

Bởi thế, BHL đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ dám hy vọng Đình Cương sẽ tiếp cận, hoặc chinh phục, kỷ lục quốc gia do đàn anh Lê Văn Dương thiết lập tại Olympic Athens 2004 (1’49”81). Tuy nhiên, rút cuộc Đình Cương chỉ chạy được 1’52”06, thua cả thành tích của chính Cương là 1’51”08 và dĩ nhiên không thể xô đổ kỷ lục quốc gia do Lê Văn Dương đang sở hữu.

Trong số 8 VĐV tham dự vòng loại ở lượt thứ 4, chỉ Đình Cương và Derek Mandell (Guam) là chạy hơn 1’50”, còn 6 VĐV khác đều chỉ chạy dưới 1’50”, trong đó Nick Symmonds (Mỹ) và Alfred Kirwa Yego (Kenya), 2 VĐV giành quyền vào bán kết, đều chỉ chạy mất 1’46”.

Vậy là trong ngày ra quân với lực lượng “hùng hậu” nhất, đoàn thể thao Việt Nam đều phải đón nhận nỗi buồn thất bại, trong đó tiếc nuối nhất là trường hợp của Ngọc Trúc.

MỚI - NÓNG