Ngày buồn ở Emirates

Ngày buồn ở Emirates
TP - Những ngày buồn cứ muốn lưu luyến ở lại Emirates. Arsenal của Wenger đang bị gọi chệch đi một cách giễu cợt là Arse…nát.

Arsenal - Liverpool: 0-2

Ngày buồn ở Emirates

Real Madrid quyết vượt mặt Chelsea vụ Fabregas

Mà đúng là nát thật: từ lực lượng đến tinh thần thi đấu. Và mới nhất, tối qua thầy trò Wenger đã thua 0-2 trước Liverpool ngay tại sân nhà, điều chưa từng xảy ra trong 11 năm qua.

Làn sóng các cầu thủ ra đi cùng cơn bão chấn thương khiến Wenger không còn cách nào khác là phải tung ra sân một đội hình “ô hợp”. Những gương mặt trẻ búng ra sữa như Jenkinson hay Frimpong được miễn cưỡng đưa vào đội hình chính trong cuộc tiếp đón Liverpool. Đã nát đủ đường, vận may lại tiếp tục không đứng về phía Arsenal khi trung vệ trụ cột Koscielny dính chấn thương phải rời sân sau khi trận đấu bắt đầu 15 phút.

Nasri trong trận đấu gần như cuối cùng của anh với màu áo Arsenal trước khi chuyển sang Man City, đã chơi khá hay trong vai trò người điều phối khu vực trung tuyến nhưng cũng đành lực bất tòng tâm vì không thể một mình vực dậy lối chơi thiếu lửa của Arsenal.

Trước đây các CĐV Arsenal thường lấy lối chơi đẹp và nhuần nhuyễn “như một Barcelona thứ hai” để biện minh cho việc đội bóng của họ kém may mắn và thường xuyên trắng tay ở mọi cấp độ. Nhưng hiện tại, yếu tố cuối cùng để những người yêu pháo thủ đặt vào đó niềm tin là lối chơi đẹp cũng chẳng còn nốt. Ngoài đường pitch, HLV Wenger nhăn nhó mặt mày, vò đầu bứt tai mà không tìm cách nào cải thiện được tình hình. Trong sân, các cầu thủ Arsenal chơi một thứ bóng đá mà BLV của kênh Sky Sports tường thuật trực tiếp trận đấu này phải thốt lên: “Big Four đây ư! Họ chơi cứ như Bolton nửa mùa vậy”.

Suốt cả hiệp một, Arsenal không có pha phối hợp nào ra hồn ngoại trừ hai cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Frimpong và Nasri. Nhưng may cho thầy trò Wenger khi đối thủ của họ ở trận này, Liverpool cũng thể hiện một hình ảnh khá bế tắc. The Kop có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi phải chơi bóng trước đối thủ mà họ chưa từng thắng trên sân khách trong vòng 11 năm trở lại đây. Lối chơi của thầy trò Kenny Dalglish khá đơn điệu khi cắm một mình Andy Caroll trước hàng thủ yếu ớt của Arsenal để tận dụng chiều cao của cầu thủ này. Bóng từ hai biên liên tục được tạt vào vòng cấm nhắm tới cái đầu của cựu tiền đạo Newcastle nhưng cả hiệp một chỉ có một tình huống phút 20, Szczesny phải làm việc vất vả sau tình huống không chiến của Caroll.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70. Đáng buồn thay nó lại mang ý nghĩa tiêu cực với Arsenal khi tiền vệ trẻ Frimpong đã quá xông xáo trong một tình huống không cần thiết và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chơi hơn người, Liverpool lập tức cụ thể hóa lợi thế đó bằng bàn thắng mở tỉ số chỉ tám phút sau đó. Miquel, cầu thủ thậm chí còn chẳng có tên ở đội 1 của Arsenal mùa này, bất ngờ được vào sân thay Koscielny chấn thương đầu hiệp một và đã trở thành tội đồ khi phá bóng trúng người đồng đội bay thẳng vào lưới.

Kết cục bẽ bàng cho Arsenal được ấn định đúng phút cuối cùng. Các cầu thủ Liverpool đan bóng như đá tập vào tận vòng cấm địa của đội chủ nhà trước khi Raul Meireles căng ngang cho Luis Suarez nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống.

Arsenal chưa từng thua trong trận đầu tiên mùa giải trước khán giả nhà kể từ năm 2001 nhưng giờ đây pháo thủ đã phải nhận thất bại. Đó là một kết cục buồn nhưng có lẽ rất cần thiết vào lúc này khi đội bóng thành London cần một “liều thuốc đắng” để chữa trị cho một “cơ thể” đang có quá nhiều cơn bệnh cùng phát tác một lúc.

Hà Thành

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG