'Ngày vàng' của các đô vật Việt Nam

'Ngày vàng' của các đô vật Việt Nam
Trong ngày thi hôm nay (9/12), Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu thế áp đảo ở môn vật tự do khi liên tiếp đoạt 3 HCV ở cả 3 hạng cân. Cùng với wushu, đấu kiếm và billiars-snooker, các VĐV đã mang về cho Việt Nam thêm 7 HCV trong ngày.
'Ngày vàng' của các đô vật Việt Nam ảnh 1

Ngày 9/12/2007 ,trong khuôn khổ SEA Games 24 ,các VĐV môn vật đã đoạt 3 HCV. Trong ảnh: VĐV Bùi Anh Tuấn (đỏ) đã đoạt HCV ở hạng đến 60 Kg. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Thành tích trên đã giúp chúng ta tiếp tục củng cố vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp với 30HCV, sau nước chủ nhà Thái Lan.

Con số 7 HCV quả là quý giá vì ngày thi đấu thứ 3 được dự đoán là sẽ không đem lại nhiều HCV cho đoàn Việt Nam. Trong khi đó, các đối thủ được coi là có nguy cơ vươn lên giành vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng tổng sắp, như Philippines, Malaysia, đều không thật sự xuất sắc, do đó, đoàn Việt Nam được xem là đang có "khoảng cách an toàn" với các đoàn tốp giữa.

Chỉ tiêu của đoàn Việt Nam (trong top 3 đoàn dẫn đầu) có hy vọng sẽ được tiếp tục củng cố khi những trận "mưa HCV" được dự đoán sẽ rơi sau 2-3 ngày nữa khi các VĐV của ta bước vào đấu chung kết các môn thế mạnh.

Đoàn Việt Nam đã tiếp tục khẳng định ưu thế áp đảo ở môn vật tự do và được coi là "ngày vàng" của môn này khi các vận động viên của chúng ta liên tiếp đoạt 3 HCV ở cả 3 hạng cân.

Ở hạng cân 55kg, VĐV Phạm Đức Kháng thắng Saputra Adi của Indonesia với tỉ số 2-0, đoạt HCV. Chỉ 15 phút sau, Nguyễn Doãn Dũng mang về HCV thứ 2 ở hạng cân 66kg. Tiếp đó, môn vật đã hoàn thành hat-trick vàng khi Bùi Tuấn Anh giành thắng lợi trước đối thủ người Philippines ở hạng 60kg. Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, các đô vật nước nhà đã giành 8/9 HCV của môn vật, mang lại nhiều "vàng" nhất cho đoàn thể thao nước ta tại SEA Games này.

'Ngày vàng' của các đô vật Việt Nam ảnh 2

VĐV Vũ Trà My đoạt HCV với tổng số điểm là 28,35. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Trước đó, "mở hàng" cho ngày thi đấu thứ ba của đội tuyển nước ta là chiếc HCV của đội wushu. Nữ vận động viên Vũ Trà My đã thi đấu rất ổn định và giành chiến thắng với tổng số điểm cao nhất 28,35 điểm ở nội dung trường quyền.

Trong hai 2 ngày đầu tiên, Trà My cùng đối thủ người Singapore Khor Poh Chin luôn ở thế so kè. Nhưng đến ngày hôm nay, ngày thi cuối, Trà My đã xuất sắc vượt lên với số điểm 9,47 điểm, hơn Khô-pô-chin 0,01 điểm. Chung cuộc, nữ võ sỹ 17 tuổi người Hà Nội này đã lên ngôi vô định khi hơn đối thủ đúng 0,16 điểm và giành HCV.

Cũng môn wushu, nhưng ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thúy Ngân đã đoạt HCV hạng dưới 52 kg của nữ sau khi thắng đối thủ người Philippines trong trận chung kết. Trong khi đó, ở nội dung tán thủ hạng 60kg, Lương Thị Hoa thua Yar Zar Khaing của Myanmar 1-2, nhận chiếc HCĐ.

Chiếc HCV thứ sáu của đội tuyển Việt Nam ngày 9/12 do Đỗ Hữu Cường mang về ở môn đấu kiếm sau khi thắng đối thủ Singapore 2-1.

Trong môn billiars-snooker, đội Việt Nam cầm chắc Vàng lẫn Bạc ở nội dung Carom 1 băng cá nhân nam khi Dương Anh Vũ và Nguyễn Sỹ Tường đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Philippines và Indonesia ở vòng bán kết để làm nên một trận chung kết toàn Việt Nam trên đất Thái.

Ở môn bóng chuyền nữ, đội tuyển bóng chuyền nữ nước ta "chấp nhận" tiếp tục giữ ngôi Á quân SEA Games khi thua Thái Lan 0-3 trong trận chung kết. Trước đối thủ Thái Lan đầy mạnh mẽ và quyết tâm, các nữ VĐV bóng chuyền của ta vào trận không thật tự tin và đã không thể làm nên một "cuộc lật đổ ngoạn mục" như người hâm mộ đã mong chờ.

Sau hai chiếc HCĐ nội dung bắn kỹ thuật, hôm nay, petanque VN lại chỉ có thêm chiếc HCĐ ở nội dung cá nhân nam do Huỳnh Công Tâm mang lại. Cũng chỉ là HCĐ, nhưng chiếc HCĐ của Đỗ Huy Long có được ở cự ly 100m bơi ngửa nam cũng thật đáng quý đối với môn bơi lội Việt Nam. Một HCĐ khác thuộc về đội tuyển nam ở môn bi sắt.

Ngày 9/12 là ngày thi đấu cuối cùng của môn Rowing, với 5 nội dung thi đấu chung kết, các tay chèo Việt Nam đã giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Như vậy, Rowing Việt Nam đã kết thúc SEA Games 24 với thành tích 1 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ. Tuy hoàn tất chỉ tiêu đăng ký, nhưng các tay chèo Việt Nam vẫn không thực sự thành công khi còn nhiều nội dung thế mạnh, trong đó có thuyền 4 nữ và đôi nữ đã không giành được thành tích như mong muốn.

Môn cử tạ đem thêm 1 HCB , 1 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ ba này với tấm HCB là ở hạng cân 58 kg nữ của Nguyễn Thị Yến và HCĐ thuộc về Nguyễn Hồng Ngọc ở hạng 69 kg nam. Vô địch hạng cân 58 kg nữ là lực sỹ Thái Lan Wandee Kameaim, người từng là á quân thế giới 2005. Ở hạng cân 62 kg, Nguyễn Mạnh Thắng đều không thành công với 2 lần cử giật ở mức tạ 127 kg nên đã bị loại.

Tham dự 6 trận bán kết của các hạng cân nam - nữ diễn ra vào hôm nay, nhưng quyền Anh Việt Nam chỉ thắng được duy nhất 1 trận để giành quyền vào chung kết, và đành bằng lòng với 4 tấm HCĐ.

Trái với thành công của môn vật, wushu và billiars-snooker, đây là một ngày không huy chương đối với các môn xe đạp, điền kinh, cầu mây...

Đương kim vô địch SEA Games Mai Công Hiếu đã thất bại trước đối thủ chủ nhà Thái Lan trong nội dung xe đạp bấm giờ. Đây được coi là một bất ngờ lớn đối với xe đạp Việt Nam bởi tính đến thời điểm này đội xe đạp đua Việt Nam mới giành được 1 HCV của Nguyễn Thị Thanh Huyền ở nội dung băng đồng.

Ở nội dung xe đạp bấm giờ cá nhân nữ diễn ra sau đó, các vận động viên Việt Nam cũng không thể vượt qua các đối thủ Thái Lan. Kết thúc Thái Lan đã giành 1 HCV và 1 HCB ở nội dung này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.