Nghèo nàn cả về lối chơi lẫn tinh thần

Nghèo nàn cả về lối chơi lẫn tinh thần
TPO - Trước một đối thủ không thực sự mạnh, nhưng lối chơi nhạt nhòa không có điểm nhấn của đội tuyển Việt Nam đã đã phải trả giá  bằng tỷ số thua 0-1 trong trận đầu ra quân tại Bách Việt Cup 2006.
Nghèo nàn cả về lối chơi lẫn tinh thần ảnh 1
Việt Nam (đỏ) chơi thiếu lửa  (Ảnh TTXVN)

Thi đấu trên sân Thống Nhất, song dường như lối chơi đội tuyển Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so với tại Agribank Cup tháng trước, thậm chí tinh thần còn giảm sút một cách nghiêm trọng.

Trước một đối thủ đến từ Bắc Âu chưa kịp thích nghi thời tiết nóng ẩm và thể lực không phải vượt trội, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không thể lấn lướt trong cả trận dù được chuẩn bị lâu hơn đối thủ.

Thay vào đó là một đội tuyển Việt Nam nhạt nhòa, thiếu sức sống, chơi với mức trung bình dù ra sân với đội hình mạnh nhất. Hình ảnh đáng chú ý duy nhất mà khán giả để ý tới là tiền đạo Anh Đức ra sân với cánh tay đang băng bó vì gãy xương.

Khoảng hơn 1 vạn khán giả trên sân Thống Nhất không một lần được chứng kiến một tình huống gọi là tấn công có sức sống, chứ chưa nói đến bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, dù Olympic Phần Lan đã chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu.

Vì thế, những cơ hội của đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại là những pha đột phá cá nhân và những cú dứt điểm từ xa. Đáng kể nhất trong hiệp  một của đội tuyển Việt Nam là cú sút ngoài vòng cấm của Công Vinh ở phút 17 đi vọt xà.

Tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên thuộc về đội khách trong một tình huống bóng bổng. Từ pha đá phạt góc, một cầu thủ Olympic Phần Lan bật cao đánh đầu trong sự bất lực của thủ môn Vĩnh Lợi, nhưng Tấn Tài đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau tình huống này, đội tuyển Việt Nam cũng chơi chùng xuống, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Các pha phối hợp trong phạm vi nhỏ và trung bình của Việt Nam không còn nhuyễn như thường thấy nên dễ dàng bị hóa giải.

Sang hiệp hai, thế trận của Đội tuyển Việt Nam không khá gì hơn. Trận đấu khá nhàm chán và thiếu hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam không phát huy được khả năng phối hợp nhỏ đã chuyển sang chuyền dài vượt tuyến, nên dễ dàng bị đối thủ cao to cản phá.

Dù không hơn gì đội tuyển Việt Nam về thế trận cũng như lối chơi, nhưng Olympic Phần Lan vẫn có được bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 59, cầu thủ mới vào sân Minh Thiện (thay Văn Biển) mất bóng ngay trước vòng cấm.Tiền đạo Coni sau khi cướp được bóng từ chân Minh Thiện đã bị bóng loại nốt trung vệ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam Minh Đức, trước khi cứa lòng bằng chân phải vào góc xa làm bó tay thủ môn Vĩnh lợi, 1-0 cho Olympic Phần Lan

Những thay đổi liên tiếp sau đó của HLV Riedl cũng không thể vực dậy tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Dường như, các cầu thủ chúng ta không có chút nào là quyết tâm gõ hòa trong thời gian còn lại và chấp nhận thua trận 0-1.

Với kết quả này, Olympic Phần Lan sẽ là đối thủ chính của Olympic Cameroon cho chức vô địch Bách Việt Cup 2006. Bởi đại biểu đến từ châu Pho đã chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Indonesia.

Còn với đội tuyển Việt Nam, màn trình diễn nghèo nàn về cả lối chơi lẫn tinh thần đã làm thất vọng người hâm mộ cả nước. Sức ép đang đè nặng lên HLV  Riedl cũng như học trò khi ASIAD 15 đang đến gần.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.