'Ngoại binh' nhập tịch lên tuyển: Muộn còn hơn không

"Ngoại binh" nhập tịch Phan Văn Santos (trái)
"Ngoại binh" nhập tịch Phan Văn Santos (trái)
TP - Cách đây gần 8 năm, chính xác là vào ngày 19/5/2008, thủ môn gốc Brazil Phan Văn Santos trở thành ngoại binh nhập tịch đầu tiên được gọi vào ĐTQG.

Sau đấy còn một số ngoại binh nhập tịch khác được hưởng vinh dự khoác áo ĐTQG giống Santos như Đinh Hoàng Max hay Kesley Alves, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, số ngoại binh này nhanh chóng biến mất khỏi ĐTQG, và đến tận bây giờ, VFF mới xác nhận khả năng có thể sử dụng trở lại ngoại binh nhập tịch cho ĐTQG.

Đây là vấn đề cần phải xem xét một cách nghiêm túc, bởi nếu ngoại binh nào được nhận quốc tịch Việt Nam thì cầu thủ đấy nghiễm nhiên sẽ có cơ hội được khoác áo ĐTQG như bất cứ cầu thủ Việt Nam nào khác, miễn là khẳng định được trình độ chuyên môn và tư cách đạo đức.

Mà nếu xét ở khía cạnh này, các ngoại binh nhập tịch ở Việt Nam từ trước đến nay hầu như chưa gây ra bất cứ điều tiếng nào về đời sống bên ngoài sân cỏ, còn năng lực chuyên môn của họ đương nhiên là chỉ có hơn so với cầu thủ Việt Nam.

Vì thế, việc VFF không sử dụng ngoại binh nhập tịch cho ĐTQG suốt gần chục năm qua có thể xem là một sự lãng phí nhân lực, bởi rất nhiều nền bóng đá tiên tiến ở châu lục hoặc thế giới đều sẵn sàng triệu tập cầu thủ có gốc gác nước ngoài vào ĐTQG, miễn là họ chứng tỏ được tài năng.

Cũng may là dù muộn còn hơn không, đúng vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang khan hiếm tài năng trẻ, VFF lại xem xét khả năng sử dụng trở lại ngoại binh nhập tịch. Nếu điều này trở thành hiện thực, năng lực cạnh tranh của ĐTQG sẽ được nâng lên rất nhiều.

MỚI - NÓNG