Ngoại hạng Anh: Khẩu thần công lên ngôi đầu

Ngoại hạng Anh: Khẩu thần công lên ngôi đầu
TP - Với cú ngược dòng ngoạn mục trước Bolton, các cầu thủ Arsenal  lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng mùa này, song họ cũng phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề ở tình huống dẫn đến pha quân bình tỷ số.
Ngoại hạng Anh: Khẩu thần công lên ngôi đầu ảnh 1
Fanbregas ghi bàn, Arsenal chiến thắng

Các học trò của HLV Arsene Wenger ghi liền bốn bàn thắng, sau khi bị đội quân của HLV Owen Coyle dẫn trước tới hai bàn, để vượt lên dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này nhờ hơn Chelsea đúng một bàn thắng.

Thầy trò HLV Wenger phải cám ơn trọng tài Alan Wiley rất nhiều trong tình  huống ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 52, sau khi vị trọng tài lạnh lùng vẫy tay ra hiệu trận đấu tiếp tục dù William Gallas có pha đốn hạ Mark Davies.

Trong lúc cầu thủ Bolton đau đớn ôm mắt cá chân phải lăn lộn trên sân thì các cầu thủ Arsenal tiếp tục tiến lên để rồi Cesc Fabregas hạ thủ thành Jaaskelainen.

Davies buộc phải rời sân trên cáng để đến thẳng bệnh viện chụp X-quang kiểm tra mức độ chấn thương.

HLV Coyle tức tối phát biểu: “Đó là một hành động ám sát và làm thay đổi trận đấu. Đó không chỉ là một lỗi thông thường mà đáng ra phải nhận thẻ đỏ. Trọng tài nói ông ta không nhìn thấy tình huống đó. Tôi ở cách đó 30m mà tôi còn nhìn thấy, vậy chắc ông ta đứng ở một góc chết”.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cũng phải lên tiếng xin lỗi thay học trò về tình huống ghi bàn đó: “Tôi rất tiếc vì cú chuồi bóng và tôi xin lỗi. Nhưng các cầu thủ không biết chuyện gì xảy ra sau lưng họ và vì thế đó là nguyên nhân tại sao tôi không tin rằng các bạn có thể đưa bóng ra khỏi sân ngay mỗi khi có một cầu thủ bị ngã và bạn giành quyền kiểm soát bóng”.

Bàn thua gây tranh cãi đó thực sự ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Bolton, dù họ đã chơi rất hứng khởi ở nửa đầu hiệp một để có được hai bàn dẫn trước nhờ công của Cahill và Taylor.

Ngay trước khi hiệp đầu kết thúc, Rosicky rút ngắn cách biệt cho đội chủ sân Emirates để rồi lần lượt Fabregas, Vermaelen và Arshavin ghi bàn mang lại thắng lợi quan trọng cho đội chủ nhà.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool cũng kịp leo lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng nhờ cú đúp của Dirk Kuyt trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Đây được coi là một kết quả rất đáng khích lệ với thày trò HLV Benitez bởi họ bước vào trận đấu này trong tình trạng tâm lý tổn thương sau khi bị Reading loại khỏi FA Cup còn lực lượng sứt mẻ với chấn thương của Gerrard, Torres và Benayoun.

MỚI - NÓNG