Ngoài Smalling, còn những ai đã 'phá' M.U?

De Gea chơi xuất sắc nhất trong đội hình của MU
De Gea chơi xuất sắc nhất trong đội hình của MU
Đêm qua, MU đã thua trước Man City cho dù họ khởi đầu tốt hơn đối thủ. Trong thất bại này, Smalling trở thành tội đồ, tuy nhiên ngoài việc Smalling mắc lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ ngu ngốc thì nhiều vị trí của MU cũng đã chơi không được tốt. 

Ngoài 11 cầu thủ đá chính của MU đêm qua, Van Gaal còn tung ra đủ ba sự thay đổi người. Vậy 14 cầu thủ này đã thi đấu như thế nào trong trận thua vừa diễn ra trước Man City (đánh giá theo thang điểm 10)?

De Gea (8): Thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi rất tuyệt vời dù đội bóng của anh đã thua. De Gea ra vào hợp lý, cản phá xuất sắc nhiều cơ hội ghi bàn của đối phương, đáng kể nhất phải là hai tình huống chiến thắng trong khi đối mặt với Navas và Aguero ở hiệp thi đấu thứ nhất. Trong một trận cầu mà nhiều cầu thủ của MU tỏ ra thiếu tự tin thì De Gea đã chơi rất bản lĩnh.

Valencia (5): Được xếp đá ở vị trí hậu vệ phải, Valencia không thể hiện được dấu ấn nào đáng kể, ngay cả trong những tình huống tranh chấp tay đôi, anh cũng không thể hiện được phẩm chất thể lực tốt. Cầu thủ người Ecuador lên hỗ trợ tấn công thường xuyên song các quả tạt bóng của anh có độ chính xác rất thấp.

Smalling (4): Cầu thủ này sẽ phải hối tiếc hai khoảnh khắc ngớ ngẩn của mình để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân. Một khoảnh khắc của sự ngu dốt có thể hiểu được nhưng hai khoảnh khắc ngu ngốc trong bảy phút thì rất vô lý. Smalling chặn Joe Hart phát bóng lên (chả để làm gì) rồi bị ăn thẻ vàng, sau đó anh lao ra chặt chém Milner trong khi chỉ cần che chắn không để cầu thủ đối phương đi bóng vào trong vòng cấm địa là đủ.

Rojo (6): Hậu vệ người Argentina hoạt động rất nhiệt tình, năng nổ. Quả thật việc phải đối chọi lại nhiều tiền đạo, tiền vệ xuất sắc của Man City là vô cùng khó khăn và Rojo cũng vài lần để lọt đối thủ. Anh cũng đã phạm lỗi với Toure trong vòng cấm nhưng may mắn không bị trọng tài phát hiện. Sự nhiệt tình của Rojo đã khiến anh gặp chấn thương ở phút 55 và phải rời sân bằng cáng. Sau đó cầu thủ này đã phải thở bằng bình oxy để nhập viện.

Shaw (7): Hậu vệ cánh trái của MU đã bắt đầu thích nghi tốt hơn với MU. Trong những phút đầu của trận derby ngày hôm qua người hâm mộ đã thấy được hình dáng của Patrice Evra, tuy nhiên Shaw cũng chưa thể đạt được tầm như hậu vệ người Pháp. Trong phòng thủ anh cũng một vài tình huống sơ hở, cụ thể như tình huống để Navas qua mặt và rồi dứt điểm trong vòng cấm. Khi MU mất người, Di Maria hoạt động chủ yếu bên cánh phải và Shaw đã vất vả hơn trong việc chống tấn công. Nhìn chung anh có một trận đấu tròn vai.

Ngoài Smalling, còn những ai đã 'phá' M.U? ảnh 1

Rojo có gắng ngăn cản pha đi bóng của Jovetic

Blind (7): Tiền vệ người Hà Lan có trận derby thành Manchester đầu tiên. Gọn gàng, bình tĩnh trong tất cả các tình huống lộn xộn, Blind đã thi đấu tốt ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng việc MU thi đấu với một mình Blind cho nhiệm vụ thu hồi bóng là vô cùng mong manh, chính vì thế mà MU đã không thể chống được Man City phản công ngay cả khi đủ người cũng như khi đội chủ nhà dâng cao tấn công từ thời điểm hơn người.

Januzaj (5): Chưa có được nhiều cơ hội tỏa sáng thì Januzaj đã phải hi sinh để nhường chỗ cho Carrick để lấp vào khoảng trống mà Smalling để lại. Tuy nhiên 43 phút trên sân, Januzaj cũng không thi đấu ấn tượng như ở trận đấu trước Chelsea. Anh không liên kết tốt với Valencia dẫn tới việc cánh phải của MU thường xuyên bị treo.

Di Maria (6): Có lẽ người hâm mộ MU kì vọng hơn nhiều ở Di Maria. Phong độ của tiền vệ người Argentina trong hai trận cầu lớn gần đây quá đáng thất vọng. Trong trận đấu này, các đường chuyền của Di Maria đạt độ chính xác thấp. Khi MU cần bản lĩnh của một cầu thủ lớn, Di Maria đã ném trả cho đội bóng một sự run sợ. Đó quả là điều vô cùng đáng buồn.

Fellaini (7): Tiền vệ người Bỉ vẫn tiếp tục chơi tốt khi nhận được sự tin tưởng của Van Gaal, rõ ràng phong độ của Fellaini đang phục hồi rất mạnh trong thời gian gần đây. Tiền vệ người Bỉ không ngại các pha bóng phải va chạm mạnh, anh thi đấu năng nổ và giúp tuyến giữa của MU có hiệu quả ở khu vực giữa sân. Có lẽ so với sự có mặt của Fellaini ở trận derby năm trước, người xem anh thi đấu đã phải rất ngạc nhiên.

Rooney (7): Rooney đã chứng minh được sự nỗ lực lớn trong thi đấu cũng như trên tư cách của một đội trưởng. Bóng luôn qua chân cầu thủ này trong mỗi đợt tấn công của MU, tuy nhiên Rooney vẫn còn thiếu một chút ít sắc nét để có thể khẳng định vị trí tuyệt đối của mình. Trong trận này, anh đã có cú đi bóng ngoạn mục qua tới ba cầu thủ Man City, tuy nhiên khi có cơ hội dứt điểm anh lại phân vân để rồi cơ hội gỡ hòa bị trôi mất.

Ngoài Smalling, còn những ai đã 'phá' M.U? ảnh 2

Van Persie, Rooney buồn bã khi phải giao bóng sau bàn thua

Van Persie (6): Van Persie cũng đã rất nỗ lực thi đấu, nhưng quả thật phong độ của anh vẫn chưa được tốt. Nỗ lực đáng kể nhất của Van Persie là ở gần cuối trận với pha đi bóng rồi dứt điểm ở góc hẹp, tiếc rằng Joe Hart đã chơi quá tập trung và anh chỉ khiến Man City phải chịu một quả phạt góc.

Các cầu thủ vào sân thay người:

Carrick (Januzaj 43) - 6: Mặc dù vào sân để thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Carrick đã chơi không đến mức tồi. Không phải mẫu cầu thủ nhanh nhẹn và giàu thể lực, Carrick đã phát huy tốt yếu tố kinh nghiệm để ngăn chặn các chân sút Man City. Tuy nhiên việc bị thiếu người khiến cho công lao của anh cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

McNair (Rojo, 55’) - 5: Sự non nớt của McNair bị bộc lộ một cách tối đa trong trận đấu này, anh liên tục bị các cầu thủ Man City qua mặt. Lỗi nặng nhất xảy ra khi McNair đã quên theo kèm Aguero, để cho cầu thủ này ghi bàn. Cuối trận người hâm mộ còn thấy McNair cầm bóng lao lên ở giữa sân định đột pha như một tiền vệ nhưng rồi mất bóng để đối phương phản công và suýt ghi bàn. Có lẽ Van Gaal nên trả McNair về đúng vị trí của anh ở Học viện.

Wilson (Van Persie, 81’) - 5: Dấu ấn của tiền đạo này chỉ là con số không, rõ ràng Wilson còn quá non nớt cho những trận cầu đỉnh cao như cuộc chiến derby. Anh tỏ ra yếu đuối trong tranh chấp và thực sự thì việc Van Gaal tin dùng Wilson cho vị trí tiền đạo thứ 4 của MU đang bị nghi ngờ tính đúng đắn (thậm chí ông mới đây còn đổi số áo cầu thủ này từ 47 sang 49 vì tin chàng trai trẻ này nên có một số 9 trên áo).

Theo Vĩ Giang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG