Ngôi sao Arsenal bị mẹ ép phải đá… tiền đạo

Nếu không có sự quyết đoán của mẹ, Alexandre Lacazette đã thi đấu ở vị trí thủ môn.
Nếu không có sự quyết đoán của mẹ, Alexandre Lacazette đã thi đấu ở vị trí thủ môn.
TPO - Chia sẻ với báo giới khi trở lại Pháp tập trung ĐTQG, Alexandre Lacazette tiết lộ, sự nghiệp của anh đã có thể rẽ sang hướng khác nếu không vì... mẹ anh tác động.

Mùa hè vừa qua, Alexandre Lacazette rời Lyon và gia nhập Arsenal với giá 53 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng thành London. Mặc dù chưa thể chơi “bùng nổ” như còn thi đấu ở Ligue 1, nhưng 4 bàn thắng qua 7 trận cũng phần nào cho thấy giá trị của chân sút 26 tuổi này. Thực tế, rất có thể bóng đá Pháp và Arsenal đã mất đi một tiền đạo cự phách nếu như trong quá khứ, mẹ của tiền đạo này không dứt khoát.

Lacazette tiết lộ, khi mới chơi bóng, anh thích thú với vị trí thủ môn, nhưng mẹ anh cho rằng điều này là quá nguy hiểm nên đã khuyên con trai đá ở vị trí tiền đạo. Thậm chí bà còn có lúc đe nẹt Lacazette: Nghe lời hoặc không bóng bánh gì hết.

Không dám cãi lời mẹ, Lacazette chuyên tâm thi đấu ở vị trí tiền đạo và ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình.

"Tôi từng muốn thi đấu ở vị trí thủ môn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, mẹ tôi không thích vì bà nghĩ việc làm thủ môn quá nguy hiểm. Bà đã nói với tôi rằng: Chơi tiền đạo, hoặc thôi đá bóng”, Lacazette chia sẻ khi trở về quê nhà tập trung ĐT Pháp để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Ngoài chuyện tiết lộ mình từng thích trở thành thủ môn, Lacazette còn cho biết, lúc nhỏ anh thường hay bị chi phối cảm xúc bởi những điều nhỏ nhặt: "Đôi khi, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho đối phương nếu cách biệt giữa hai đội quá lớn. Tuy nhiên, điều đó không thường xuyên xảy ra. Nếu chúng tôi thua, tất nhiên rằng tôi sẽ buồn. Tôi từng hay khóc vì những điều bi quan nhỏ nhặt nhất. Đừng lo, mọi chuyện bây giờ đã thay đổi rồi!"

MỚI - NÓNG