“Ngựa ô” mới của V-League 2005

“Ngựa ô” mới của V-League 2005
Nếu Thép miền Nam Cảng Sài Gòn chơi theo kiểu “thêu hoa dệt gấm” như các bậc tiền bối từng chơi thì vị trí hiện tại thứ ba trong bảng xếp hạng V-League sau 6 vòng đấu sẽ thuyết phục hơn nhiều.
“Ngựa ô” mới của V-League 2005 ảnh 1
Một pha trong trận Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (áo xanh) gặp Delta Đồng Tháp.       Ảnh: Thanh Vũ

Đằng này HLV Đặng Trần Chỉnh của đội phải chọn lối chơi “giải pháp tình thế” để lèo lái con thuyền TMN-Cảng Sài Gòn qua cơn sóng dữ. V-League 2005 chính là cơn sóng dữ với một Cảng Sài Gòn già nua, một thời nổi tiếng với lối đá đan bóng ngắn đẹp mắt như Spartak của nước Nga thủa nào từng quyến rũ bao người hâm mộ.

Trước V-League 2005 khai mạc, TMN-CSG đã bị “liệt” vào nhóm đội có khả năng rớt hạng. Vậy mà đội đã làm khán giả Bình Dương phải lắc đầu ngán ngẩm bằng chiến thuật tử thủ để có 1 bàn thắng nhưng là bàn thắng duy nhất của trận đấu trước “Chelsea” Việt Nam.

Rồi đội bóng của ứng cử viên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto cũng không khuất phục nổi TMN-CSG. Gạch 2 lần đưa bóng vào lưới TMN-CSG và TMN-CSG cũng 2 lần đưa bóng vào lưới Gạch.

Hai trận hoà trước đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai (0-0) và đội bóng đất võ Bình Định (0-0) làm cho nhiều người ngả người ra. Hoá ra Thép không dễ “nuốt” như nhiều người từng nghĩ. Rồi chiến thắng 3-1 trước đội á quân Sông Đà Nam Định trên sân Thống Nhất mới là đỉnh điểm của sự ngạc nhiên.

HLV Đặng Trần Chỉnh xứng đáng được coi là nhân tố số 1 của những thành công đó. Dám nhận đội bóng này đã là... gan đầy mình, dẫn dắt nó không thua trận nào, giành được 9 điểm, xếp thứ 3 bảng xếp hạng sau nửa chặng lượt đi thì thật quá là thành công.

Một đội bóng có nhiều anh tài vẫn chỉ là một đội bóng khá nếu HLV không biết làm cho những cá nhân phát huy tài năng, tập thể không là khối thống nhất. Ông Đặng Trần Chỉnh đã thổi vào các lão tướng một luồng gió... tự ái nghề nghiệp, biến các lão tướng thành những cầu thủ đầy quyết tâm trong cả tập luyện và thi đấu. Ông cũng có sự khôn khéo, mềm dẻo trong việc bố trí đội hình, tạo ra được những nhân tố tích cực không ngờ…

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, nhưng ông Đặng Trần Chỉnh không hề dám chủ quan. TMN-Cảng Sài Gòn vẫn là đội bóng yếu V-League, họ có chuỗi 6 trận bất bại một phần cũng là gặp may khi xà ngang, cột dọc luôn là đồng minh của thủ môn.

Giải mới qua 1/4 chặng đường, thời tiết nóng lên, các cuộc chuyển quân xa địa bàn, sự hồi phục của các lão tướng chậm, thẻ phạt của đội quá nhiều (TMN-CSG đang có số thẻ vàng cao nhất giải)... là vật cản rất lớn mà đội chuẩn bị phải đối mặt. Dẫu sao thì đến thời điểm này, TMN.CSG vẫn là một hiện tượng hứa hẹn cuộc đua tránh rớt hạng mùa giải này sẽ vô cùng hấp dẫn.

Không những thế TMN-CSG có thể sẽ còn là “ngựa ô” chính hiệu thách thức tất cả những đối thủ tham vọng đang nhòm ngó huy chương V-League.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.