Chung kết lượt đi AFF cup

Ngược dòng ngoạn mục, Indonesia hạ Thái Lan

Các cầu thủ Indonesia (phải) đã có được chiến thắng quan trọng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: AFF
Các cầu thủ Indonesia (phải) đã có được chiến thắng quan trọng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: AFF
TP - Bất ngờ đã xảy ra ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 diễn ra trên sân Pakansari của Indonesia. Thi đấu áp đảo và có bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Thái Lan không giữ được lợi thế và để cho đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1.

Thi đấu trên sân Pakansari với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông CĐV chủ nhà Indonesia, Thái Lan vẫn thể hiện sự vượt trội ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 33, từ đường tạt bóng như đặt của Bunmathan, Dangda đã thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ chùa Vàng. Nếu tỉnh táo và chính xác hơn, các cầu thủ Thái Lan còn có thể có thêm bàn thắng ở hiệp 1 khi Chanathip Songkrasin nhận bóng ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm ở phút thứ 40. Anh tung cú sút bằng chân trái nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Kurnia Meiga.

Có lợi thế dẫn trước, những tưởng Thái Lan sẽ tiếp tục dễ dàng nắm giữ thế trận trong hiệp hai, nhưng kịch bản lại diễn ra không như người ta tưởng tượng. Phút 66, Indonesia có bàn thắng gỡ hoà khá may mắn. Ở khoảng cách 24m, cầu thủ Rizki Pora bất ngờ tung cú sút xa, bóng đập vào người Tristan Do đổi hướng đi khiến thủ thành Kawin của Thái Lan chỉ biết đứng chôn chân ngỡ ngàng nhìn bóng bay vào lưới. Bàn gỡ khá may mắn của Pora đã khiến thế trận gần như đảo chiều. Các cầu thủ Indonesia với sự hưng phấn cao độ đã dâng cao đội hình lên tấn công.

Chỉ 4 phút sau đó, đội bóng xứ Vạn đảo đã khiến cầu trường Pakansari như nổ tung khi có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Pranata bật cao đánh đầu, bóng bay vượt qua tầm với thủ thành Kawin vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bóng bổng được biết đến là điểm mạnh của Indonesia và trong tình huống này, đội bóng xứ Vạn đảo đã tận dụng được thế mạnh của mình.

Bị đối phương dẫn trước, HLV Kiatisuk của Thái Lan đã tung thêm tiền đạo Siroch Chatthong vào sân với nỗ lực có bàn gỡ hoà nhưng bất thành và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2.

Tuy để thua 1-2 nhưng với việc ghi 1 bàn trên sân khách, Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà ở Bangkok ngày 17/12. Trận này, đội bóng xứ chùa Vàng chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 là đoạt ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG