Ngược dòng ngoạn mục, người Thổ vào tứ kết

Ngược dòng ngoạn mục, người Thổ vào tứ kết
TPO – Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên điều thần kỳ khi thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại CH Czech với tỷ số chung cuộc 3-2 và hiên ngang tiến vào tứ kết.

Theo quy định mới của UEFA chỉ tính hiệu số đối đầu, nếu cuộc chạm trái giữa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội phải đá penalty để chọn ra cái tên có mặt ở vòng tứ kết.

Người Czech tuyên bố không hề muốn giải quyết trận đấu bằng những loạt đá 11 m đầy may rủi và các cầu thủ của HLV Bruckner đã làm được điều đó cho đến phút 75 của trận đấu.

Nhưng chỉ trong vòng 15 phút cuối, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên điều tưởng như không thể: Ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới thủ thành Petr Cech để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Ở trận gặp đội chủ nhà Thụy Sỹ, các cầu thủ của HLV Terim cũng đã lội ngược dòng thành công và ở trận đấu này, những tinh hoa bóng đá của đất nước nửa Âu, nửa Á này đã được thể hiện rất rõ và đúng lúc.

Czech đã quá chủ quan. Cứ tưởng rằng dẫn trước với cách biệt 2 bàn đã là an toàn. Ngay cả đến khi Turan ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ thì các học trò của “kiến trúc sư” Bruckner vẫn chơi ung dung và có phần xem thường đối thủ. Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Frojdfeldt vang lên, người Czech gục ngã và họ đã phải trả giá cho những sai lầm mắc phải.

Đội hình ra sân

Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel, Altintop, Gungor (Asik 65'), Cetin, Balta, Topal (Kazim-Richards 57'), Aurelio, Turan, Sanli, Nihat, Senturk (Sarioglu 46').

CH Czech: Cech, Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski, Sionko (Vlcek 84'), Matejovsky (Jarolim 39)', Galasek, Polak, Plasil (Kadlec 80'), Koller.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, cả 2 đều nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Các cầu thủ Czech chủ yếu tấn công bằng các pha bóng từ 2 biên để tận dụng chiều cao của Koller.

Ở  hành lang phải, Sionko họat động rất năng nổ và không ít lần uy hiếp khung thành thủ môn Demirel bằng những pha dứt điểm từ xa đầy uy lực.

Bên phía phần sân đối diện, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhiều ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên khả năng tổ chức của Tuncay và Aurelio chưa thật sự tốt và họ không tạo được sức ép cần thiết lên hàng phòng ngự Czech.

Khi trận đấu đang diễn ra ở thế cân bằng thì Czech bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 34, từ một pha lên bóng bên cánh phải, Grygera tạt bóng chuẩn xác để Koller bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Demirel.

Có bàn mở tỷ số, Czech chủ động chơi phong tỏa trận đấu và chờ sơ hở của đối thủ. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ  hòa. Tuy nhiên cả Nihat và Tuncay đều không tận dụng thành công những cơ hội mà họ có được.

Trái lại, Czech lại rất nguy hiểm trong các pha phản công và chỉ 1 phút sau khi Koller bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Czech đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 62, cũng xuất phát từ một pha tấn công bên cánh phải, Sionko tạt bóng rất đẹp để Plasil băng xuống rất nhanh và kết thúc gọn gàng tung lưới thủ thành Demirel.

Không còn gì để mất, Thồ Nhĩ Kỳ dồn toàn bộ đội hình lên tấn công và Czech co về phòng ngự. Chính lối chơi này đã kiến họ phải trả giá và người đáng trách nhất chính là HLV Bruckner bởi ông đã chỉ đạo các học trò chơi quá thiên về phòng ngự.

Phút 75, Hamit Antiltop độc diễn bên cánh trái và trả ngược bóng lại cho Turan đang đà băng xuống. Bằng một pha dứt điểm chính xác vào góc gần, tiền vệ của Galatasaray rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngược dòng ngoạn mục, người Thổ vào tứ kết ảnh 1
Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ của Nihat.  Ảnh: AP

Hưng phấn lên cao, đoàn quân của HLV Terim tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu quật cường. Phút 87, tận dụng sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Petr Cech, Nihat băng vào rất nhanh và gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng một pha dứt điểm vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó. Khi trận đấu bước sang những phút bù giờ, Nihat đã làm câm lặng các CĐV đội tuyển Czech bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Pha phá bẫy việt vị rất thông minh và cú cứa lòng trong chân phải của anh không cho thủ thành Cech một cơ  hội cản phá.

Khoảng thời gian còn lại là quá ít để các cầu thủ Czech sửa chữa sai lầm và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên điều bất ngờ lớn nhất tại VCK Euro 2008 tính cho đến thời điểm này.

Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ là đội thứ 2 ở bảng A lọt vào vòng tứ kết sau Bồ Đào Nha. Đối thủ của ở tứ kết rất có thể là đội tuyển Đức khi lượt trận cuối cùng ở bảng B sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 sáng mai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.