'Người đặc biệt' của Zidane

Ronaldo một lần nữa trở thành người hùng đưa Real vượt khó tiến vào bán kết. Ảnh: GETTY IMAGES
Ronaldo một lần nữa trở thành người hùng đưa Real vượt khó tiến vào bán kết. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Nhà cầm quân người Pháp ca ngợi cậu học trò Ronaldo là “Người đặc biệt” sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha lập cú hat-trick vào lưới Wolfsburg, giúp Real lội ngược dòng kỳ diệu trong trận tứ kết lượt về Champions League.

Trận tứ kết lượt đi Real Madrid thua trắng 2 bàn trước Wolfsburg, tiền đạo người Bồ Đào Nha là người hứng “gạch đá” nhiều nhất do thi đấu khá mờ nhạt và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Người hâm mộ thậm chí còn không nể nang, chế giễu Ronaldo chỉ xứng danh là “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ”.

Không giải thích hay biện hộ, Ronaldo đáp lại mọi sự chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông bằng hành động. Với cú hat-trick vào lưới Wolfsburg ở trận lượt về rạng sáng qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến 80.000 CĐV có mặt tại Santiago Bernabeu trải qua một đêm đáng nhớ với sự thăng hoa và nhiều cung bậc cảm xúc.

Cả ba bàn thắng được Ronaldo ghi theo 3 phong cách khác nhau: đệm bóng cận thành, đánh đầu và sút phạt trực tiếp, song đều “đậm chất” CR7. Đặc biệt hơn là tiền đạo Bồ Đào Nha ghi hai bàn thắng đầu tiên trong 2 phút liên tiếp. Với cú hat-trick này, Ronaldo đã nâng số bàn tại Champions League mùa này lên 16 bàn, kém 1 bàn so với kỷ lục 17 bàn mà anh thiết lập ở mùa giải 2013/14. Đây cũng là năm mà Real nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Du sắp bước sang tuổi 32, Ronaldo vẫn cho thấy sự dũng mãnh trên sân cỏ: ghi bàn, phối hợp tấn công với đồng đội, tham gia hỗ trợ phòng ngự và tranh cướp bóng tích cực. Màn trình diễn của siêu sao người Bồ Đào Nha khiến những người khó tính nhất cũng phải tấm tắc ngợi khen. Tất cả các báo đài châu Âu đều hướng sự tập trung vào “người hùng đã giúp Real hồi sinh”. Chính HLV Dieter Hecking của Wolfsburg thừa nhận, thầy trò ông thua tâm phục khẩu phục.

Trong khi đó, HLV Zidane cũng không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng: “Ronaldo chứng minh cho cả thế giới thấy tại sao mình lại là người xuất sắc nhất. Không phải ai cũng có thể ghi tới 3 bàn thắng trong trận tứ kết Champions League. Một trận chiến như thế này luôn cần sức mạnh tập thể, nhưng Ronaldo đã mang lại sự khác biệt. Cậu ấy là người rất đặc biệt”.

Với chiến thắng này, Real Madrid giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số chung cuộc là 3-2 sau 2 lượt trận, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Ở trận tứ kết khác, Manchester City đã lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League sau khi đánh bại PSG 1-0 ở trận lượt về. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được De Bruyne ghi ở phút 76.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.