Người đặc biệt Mourinho: Vô địch luôn tốt

Người đặc biệt Mourinho: Vô địch luôn tốt
TP - Người đặc biệt Jose Mourinho đã có câu trả lời hay nhất cho những chỉ trích về lối chơi "giết vẻ đẹp bóng đá" của mình khi mang lại cho Real chiếc Cúp Nhà vua thứ 18, đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hai năm của Real ngay trong mùa đầu tiên cầm quân.

>> Ronaldo ghi bàn, Real Madrid thắng Siêu kinh điển
>> Cúp Nhà vua của Real bị rơi và vỡ làm ba

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, giờ đây đã có trong tay những chiếc cúp quốc gia của Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha, hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề của chủ tịch danh dự Real Madrid, huyền thoại Alfredo Di Stefano, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ ở trận hòa 1-1 với Barca ngay trên sân nhà Bernabeu cuối tuần trước.

Tuy nhiên, thực tế là việc giúp Real đăng quang danh hiệu Cúp Nhà vua rạng sáng qua, với bàn thắng quyết định ở phút 103 của Cristiano Ronaldo, ngay trước mũi đại kình địch Barcelona đã xây chắc hình tượng của Mourinho trong lòng người hâm mộ của Real. Hàng chục ngàn CĐV Real hát vang tên ông trong lễ ăn mừng chiến thắng tạm thời ngay tại Valencia, và sau đó là trong lễ ăn mừng chính thức được tổ chức vào rạng sáng tại địa điểm truyền thống là quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid, khi đoàn quân chiến thắng về tới thủ đô và diễu hành trên chiếc xe bus mui trần.

Gần một năm trước, chủ tịch Real, Florentino Perez, đã rải thảm đỏ mời chiến lược gia 48 tuổi giàu cá tính người Bồ Đào Nha về dẫn dắt Dải ngân hà 2.0 trong nỗ lực chấm dứt sự thống trị của đại kình địch Barca, sau những thất bại với các đời HLV trước đó.

Và quan trọng hơn, là đưa đội bóng chín lần vô địch trở lại với hình ảnh chiến thắng quen thuộc tại Champions League sau sáu mùa liên tiếp thất bại ngay từ vòng knock-out.

Cơ hội cho Real lập cú ăn ba cùng Mourinho như Inter làm được ở mùa trước đó không còn nhiều, do Real kém Barca tới tám điểm trong cuộc đua tại La Liga với sáu vòng đấu còn lại. Nhưng rõ ràng chiến tích đoạt Cúp đêm thứ tư, danh hiệu đầu tiên của họ tại Cúp Nhà vua từ năm 1993, sẽ chắp cánh tinh thần cho các cầu thủ Real trước hai trận Siêu kinh điển tối quan trọng sắp tới tại bán kết Champions League.

Danh hiệu trên hết

Sau chiến thắng, Mou cũng không quên gửi lời tới những người đã chỉ trích ông "không phải là một HLV bóng đá" mà chỉ là một "tay săn danh hiệu" với tuyên bố: "Danh hiệu vô địch là danh hiệu vô địch, điều đó luôn tốt. Vài ngày trước vài người gọi tôi là kẻ săn danh hiệu chứ không phải HLV bóng đá. Cám ơn các bạn, tôi thích là một HLV giành các danh hiệu vô địch".

Trước trận chung kết Cúp Nhà vua, Mourinho cũng nói ông là HLV của Real và là người quyết định đội bóng sẽ chơi thế nào.

Ông đã làm đúng thế và mang lại hiệu quả.

Kế hoạch của Mourinho là chơi với đội hình không có tiền đạo thực thụ, và sử dụng lối chơi áp sát và chặt chẽ bên phần sân nhà nhằm ngăn cản lối chơi bóng ngắn nhanh của Barca, cách chơi hệt như trận họ đã hòa 1-1 trong thế thua người ở trận Siêu kinh điển phần một ba ngày trước. Hệ quả là nhà ĐKVĐ thường xuyên bị mất bóng và thậm chí bị buộc dùng đến phương sách sử dụng những đường bóng dài trong những đợt tấn công.

Thực tế là Real còn thiếu may mắn nên không có được bàn mở tỷ số ngay trong hiệp đầu, còn pha đánh đầu chính xác của Ronaldo ở phút 103 đã hoàn tất chiến thắng trên cơ về mặt đấu pháp của chiến lược gia người Bồ, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba năm của Real đúng như mong đợi.

Dù phía trước Real vẫn còn hai trận quyết đấu với Barca tại Champions League, nhưng giờ đây người ta có thể nói rằng giành chiến thắng trước Dải ngân hà 2.0 là vô cùng khó khăn, kể cả khi đó là một Barca như đến từ hành tinh khác.

Và người làm thay đổi cấu trúc vận hành của một đội bóng, thổi tinh thần chiến đấu vào mỗi cầu thủ để biến họ thành bất bại, không ai khác là Nhà vua mới - Mourinho.

Cúp vô địch rơi khỏi tay Real

Một sự cố hy hữu xảy ra trong lễ diễu hành mừng chiến thắng khi các cầu thủ Real Madrid trở về thành Madrid đã làm loãng bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt của các CĐV và cầu thủ. Số là trong lúc khoe cúp với các CĐV, hậu vệ Sergio Ramos đã tuột tay đánh rơi chiếc cúp danh giá từ trên thùng xe xuống ngay trước mũi chiếc xe bus trở đội và bị cán phải gây hư hại. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức giải cứu chiếc cúp nhưng nó không thể xuất hiện ở lễ ăn mừng được nữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.