Người đồng đội âm thầm trong ngày trở về của Xuân Vinh

Trần Quốc Cường (thứ hai trái sang) là một trong hai xạ thủ Việt Nam dự Olympic Rio 2016.
Trần Quốc Cường (thứ hai trái sang) là một trong hai xạ thủ Việt Nam dự Olympic Rio 2016.
Khi nhà vô địch Olympic trở về, mọi sự chú ý dồn cả vào vòng nguyệt quế của Xuân Vinh. Ít người biết, đồng đội Trần Quốc Cường lúc ấy vẫn đang lặng lẽ làm nhiệm vụ âm thầm…

Sân bay Nội Bài tối qua “thất thủ” vì Hoàng Xuân Vinh - rất nhiều người đã ví von như vậy trong buổi tối đón xạ thủ vừa lập kỷ lục Olympic 2016. Các cửa ra quốc tế đều bị quây chặt bởi máy quay, máy ảnh, đèn flash sáng loà và những chiếc điện thoại cũng tranh thủ giơ lên nhoay nhoáy. Họ chờ và đợi, dù chỉ là một cái chớp mắt của chủ nhân Vàng và Bạc Rio.

Người hùng dân tộc đã “sốc” thực sự trước cảnh tượng đón tiếp cuồng nhiệt và phấn khích. Mỗi bước đi của Hoàng Xuân Vinh là một màn di chuyển rần rần của đám đông, cùng những tiếng hò reo vang dội.

Ngay cả những người ruột thịt của Xuân Vinh cũng phải “bó tay” không thể lại gần anh trước vòng vây bít bùng. Vợ Xuân Vinh, chị Giang chỉ biết đứng từ xa nhìn lại và cứ vo mãi hai tay vào nhau. Chị sốt ruột vô cùng, vì sau một chuyến bay dài, sợ là anh rất mệt…

Xuân Vinh phải mất hơn nửa giờ đồng hồ “say” trong biển người hâm mộ mới lên được xe để trở về nhà. Quả là một buổi tối “mệt nhoài” trong vinh dự, tự hào của tay súng đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Người đồng đội âm thầm trong ngày trở về của Xuân Vinh ảnh 1

Trong lúc Xuân Vinh ngập trong cờ hoa và những lời chúc mừng thì Quốc Cường lặng lẽ làm thủ tục thay cho cả đoàn bắn súng. Ảnh: Quốc Bảo.

Nhưng có lẽ ít người biết, trong lúc Xuân Vinh choáng ngợp với màn tri ân long trọng chưa từng có, thì đồng đội của anh, xạ thủ Trần Quốc Cường vẫn còn đang lúi húi, tay năm tay mười trong phòng làm thủ tục của sân bay.

“Làm thủ tục súng đạn là việc chi li, mất rất nhiều thời gian. Mọi người, anh Vinh, chị Nhung, chuyên gia Park đều bận, nên tôi làm thay phần việc này cho cả đoàn” – Quốc Cường chia sẻ.

Hoàn tất nhiệm vụ không tên ấy cũng mất đến 20, 30 phút. Sau đó, anh Cường mới lặng lẽ ra gặp vợ và hai đứa con trai. Bố mẹ anh cũng định ra sân bay đón, nhưng vì ông đột nhiên trở bệnh nên bà phải ở nhà chăm nom.

Vợ chồng Quốc Cường cũng giống như bao gia đình khác, đoàn tụ ở sân bay sau những ngày xa cách. Họ ôm nhau thật chặt. Anh xoa đầu thằng lớn, bế bổng thằng nhỏ lên vai. Vợ anh bẽn lẽn nhìn nụ cười hồn hậu của chồng và tiếng khành khạch của bé con. Bình yên và ấm áp, họ ở rất gần đám đông vẫn đang sáng đèn với Xuân Vinh.

Anh chị cười thật tươi chào bè bạn, chụp vài bức ảnh kỷ niệm với chuyên gia Park Chung Gun, HLV Nguyễn Thị Nhung, rồi nhanh chóng xếp hành lý, về với căn nhà nhỏ của mình. Nếu không phải là những người “bên thể thao”, có lẽ ít ai biết đây cũng là một thành viên của đội bắn súng vừa lập nên kỳ tích.

Nói về kỳ Olympic vừa qua, anh Cường điềm đạm: “Giải này tôi bắn không bằng ở nhà. Có lẽ việc tôi làm tốt nhất là động viên Xuân Vinh làm nên điều kỳ diệu. Hôm Vinh bắn được HCV, hai anh em ôm nhau sướng lâng lâng mãi”.

Cái nghiệp bắn súng của Xuân Vinh với Quốc Cường quanh năm đi tập huấn, thi đấu, số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Riêng đợt chuẩn bị cho Olympic này là 50 ngày biền biệt không về”, anh Cường nhẩm tính. Hè này, anh dự định đưa vợ con đi đâu xa xa một chuyến, nhưng vướng Olympic nên đành gác lại. Bây giờ anh rảnh thì con đã bận rộn năm học mới…

Trần Quốc Cường, 42 tuổi (bằng tuổi Hoàng Xuân Vinh), quê Hải Dương, là một trong hai xạ thủ Việt Nam dự Olympic Rio 2016. Tại giải đấu này, Quốc Cường xếp thứ 26 nội dung 10m súng ngắn hơi, xếp thứ 31 nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Điều thú vị là ở SEA Games 28, Quốc Cường từng thắng chính đồng đội Xuân Vinh để giành HCV 10m súng ngắn hơi.

Quốc Cường cũng là VĐV thứ 2 của Hải Dương có vinh dự tham gia một kỳ Olympic. Người còn lại là VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thiết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG