'Người ngoài hành tinh' Messi cứu thua cho Barcelona

'Người ngoài hành tinh' Messi cứu thua cho Barcelona
TP - Đã có quá nhiều mỹ từ được dùng để ca ngợi tài năng của Lionel Messi. Và rạng sáng qua, đồng đội Fabregas phải dùng đến cụm từ “người ngoài hành tinh” để ngợi ca Messi, sau khi chân sút người Argentina lập hat-trick giúp Barca giành chiến thắng 5-4 trước Deportivo.

> Real và Barca đã bị lợi dụng!

Messi lại mang về chiến thắng cho Barca trong ngày lên chức bố. Ảnh: NTB scanpix
Messi lại mang về chiến thắng cho Barca trong ngày lên chức bố. Ảnh: NTB scanpix.

“Messi đã trải qua một chặng đường dài để trở về CLB sau khi phục vụ ĐT Argentina và cậu ấy nhanh chóng tập luyện cùng đội để chuẩn bị cho trận đấu mới. Cậu ấy thực sự đến từ hành tinh khác, giúp chúng tôi rất nhiều”, Cesc Fabregas tỏ lời thán phục ngôi sao người Argentina, người đã giúp đội quân của HLV Tito Vilanova có được chiến thắng nghẹt thở trong một trận cầu điên rồ có tới 9 bàn thắng trên sân Riazor.

Việc Messi thi đấu như lên đồng ở trận đấu này, với việc Barca sớm chịu tổn thất về lực lượng bởi tấm thẻ đỏ của Javier Mascherano, có lẽ đến từ liều doping tinh thần cực lớn: Ngôi sao người Argentina đang chào đón sự ra đời của đứa con trai đầu lòng với cô bạn gái thanh mai trúc mã.

Và ngay sau trận đấu, Messi đã phóng tới bệnh viện để kịp có mặt chứng kiến ngày trọng đại trong cuộc đời cũng như gia đình anh.

Barca có vẻ hướng đến trận thắng thứ 7 liên tiếp một cách dễ dàng khi họ dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 18 phút nhờ công của Alba, Tello và Messi.

Nhưng đội chủ sân Riazor không chịu kém với hai bàn gỡ của Pizzi và Bergantinos, trước khi Messi ghi bàn thứ tư cho đội nhà trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Ngay đầu hiệp hai, Pizzi có pha đá phạt tuyệt đẹp ở phút 47 rút ngắn tỷ số xuống 3-4 và chỉ hai phút sau Barca chịu tổn thất với tấm thẻ vàng thứ hai của Mascherano.

Thế nhưng với Messi trong đội hình, Barca có thể vượt qua mọi khó khăn khi chân sút người Argentina ghi bàn thứ ba trong trận ở phút 77, khiến Deportivo không thể lật ngược thế cờ dù đã có sự giúp đỡ từ pha đá phản lưới nhà của Jordi Alba sau đó.

Với ba bàn thắng ghi được rạng sáng qua, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2011 đã có tổng cộng 71 bàn cho cả CLB lẫn ĐTQG trong năm 2012.

Con số này giúp Messi chỉ còn kém kỷ lục lập được năm 1959 của Vua bóng đá Pele vỏn vẹn 4 bàn.

Trong 8 trận đấu tại La Liga từ đầu mùa, Messi đã có 11 bàn, hơn kỳ phùng địch thủ Ronaldo 2 bàn.

Trước khi trận đấu của Barca diễn ra, Real Madrid cũng kịp có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Celta Vigo.

Gonzalo Higuain và Cristiano Ronaldo là những người ghi bàn giúp đội quân của HLV Mourinho leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, song vẫn kém đại kình địch Barca 8 điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG