Người phụ nữ khiến Klinsmann rời bỏ đội tuyển Đức

Người phụ nữ khiến Klinsmann rời bỏ đội tuyển Đức
TPCN -  Theo các báo điện tử Trung Quốc thì chính gia đình hay cụ thể hơn là cô vợ trẻ đẹp gốc Hoa, từng là người mẫu đã tác động khiến Klinsmann bỏ cuộc chơi mà anh vốn rất yêu thích.
Người phụ nữ khiến Klinsmann rời bỏ đội tuyển Đức ảnh 1
Đức Bích, cô con gái Laila và Jurgen Klinsman

Ngày 12/7 vừa qua,  HLV trưởng đội tuyển Đức  Juergen Klinsmann bất ngờ tuyên bố  sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội bóng “á quân 2” World Cup 2006 nữa.

Tin này đã gây nên thất vọng lớn cho những người hâm mộ bóng đá Đức. Tại World Cup 2006 vừa qua, đội tuyển Đức trẻ trung do Klinsmann dẫn dắt đã lập được thành tích ngoài mong đợi là giành HCĐ, sau khi thua 0-2 ở bán kết trước nhà quán quân thế giới Italia.

Một lần nữa, Klinsmann trở thành người hùng trong con mắt CĐV Đức, nhưng lần này là ở một vị trí khác - người dẫn dắt cỗ xe tăng.

Trước thành tích ấn tượng mà Klinsmann cùng ĐT Đức làm được tại World Cup 2006, cả Thủ tướng Angela Merkel và “Hoàng đế” Franz Beckenbauer đều thúc giục Klinsmann ký HĐ ở lại.

Trong khi đó, các cầu thủ Đức, do thủ quân Michael Ballack đứng đầu, cũng lên tiếng nài nỉ Klinsmann tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cho ĐT Đức.

Thậm chí, Bild, một tờ báo từng chế nhạo phương pháp huấn luyện của Klinsmann, còn phát động một chiến dịch thu thập chữ ký để giữ chân “Klinsi” ở lại.

Vậy điều gì đã khiến Klinsmann dứt áo ra đi trong khi tương lai của anh đang rất sán lạn? Theo các báo điện tử Trung Quốc thì chính gia đình hay cụ thể hơn là cô vợ trẻ đẹp gốc Hoa, từng là người mẫu đã tác động khiến Klinsi bỏ cuộc chơi mà anh vốn rất yêu thích.

Thời gian qua, mặc dù Klinsmann đảm nhận trọng trách huấn luyện viên trưởng đội tuyển, song cô vợ Debbie (gọi theo tên Trung Quốc là Đức Bích) cùng hai con vẫn sống ở Mỹ chứ không chịu theo anh về Đức.

Trước đây, việc Klinsmann sống ở Mỹ và chỉ thường xuyên bay về Đức để thực hiện nhiệm vụ là một trong những chủ đề bị phê phán nhiều nhất.

Klinsmann từng  nói: “Tôi cũng muốn Đức Bích và các con tôi ở lại Mỹ vì chỉ có ở đó họ mới không bị báo chí quấy rầy quá nhiều”.

Gia đình Klinsmann sống ở quận Cam (Orange Country), cách Los Angeles một giờ xe hơi. Vợ chồng họ ở cùng cha mẹ Đức Bích. Nhà của họ nhìn ra bãi cát trải dài mấy cây số, quanh năm luôn có ánh nắng, cảnh sắc rất đẹp.

Klinsmann quen biết Đức Bích tại Milan 10 năm trước, khi anh chơi cho Inter Milan, còn Đức Bích thì đang học đại học. Ngoài giờ cô còn tranh thủ làm người mẫu thời trang để kiếm thêm tiền.

Klinsmann có một ngôi nhà ở đây, khi đó anh đang độc thân, có rất nhiều cô gái trẻ đẹp theo đuổi, nhưng anh rất thận trọng khi tiếp xúc với phái nữ.

Ngày mới quen nhau, Đức Bích chả biết Klinsmann là ai, anh cũng không nói cho cô biết mình là cầu thủ nổi tiếng vì muốn xem cô thực sự yêu con người anh hay chỉ mê danh tiếng.

Đức Bích là con một gia đình người Hoa hiện định cư ở Mỹ, cô có làn da hơi ngăm và cặp mắt đen rất đẹp. Năm 1995, Klinsmann đã sang Mỹ hỏi cưới Đức Bích.

Đám cưới được tổ chức giản dị, chỉ có mặt những bạn bè thân thiết và họ hàng. Do Klinsmann không muốn báo chí tọc mạch chuyện riêng tư của mình nên chẳng ai biết gì nhiều về thân thế của Đức Bích.

Cho đến giải EURO’96 người ta mới phát hiện ra một cô gái châu Á trẻ đẹp trên khán đài luôn theo dõi các trận đấu của Klinsmann. Khi bị truy hỏi, cô mới bẽn lẽn thừa nhận mình chính là vợ mới cưới của “Oanh tạc cơ tóc vàng”.

Tháng 4/1997, tình yêu giữa hai người kết trái, Đức Bích sinh hạ cậu con trai Jonathan tại Munich, khi đó Klinsmann đang chơi cho Bayer Munich.

Đức Bích thì bỏ nghề người mẫu để ở nhà nuôi con, cô rất ít tới sân xem chồng thi đấu. Rồi cô sinh thêm cô bé Laila. Thường ngày họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng cũng thỉnh thoảng dùng tiếng Đức.

Tuy hiện cả gia đình sống ở Mỹ nhưng Klinsmann vẫn hy vọng đến ngày nào đó Đức Bích sẽ nghĩ lại và mang con theo anh về định cư ở Đức.

Sau khi đội tuyển Đức lọt được vào tứ kết World Cup 2006, Liên đoàn bóng  đá Đức đã đưa ra lời mời anh tiếp tục dẫn dắt đội, song Klinsmann đã bộc lộ ý định rút lui.

Khi đó anh đã nói: “Việc trọng đại như thế, tôi phải bàn bạc với gia đình đã”. “Hoàng đế” Beckenbauer đã khích tướng “Klinsmann chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mục tiêu của cậu ấy là dẫn dắt đội tuyển giành cúp vàng, nhưng trong giải lần này cậu ấy chưa làm được. Vì vậy, Klinsmann nên tiếp tục công việc của mình…

Nếu Klinsmann chọn việc quay về với gia đình ở Cali thì đó là một điều sỉ nhục. Cậu ấy chỉ có cách lựa chọn duy nhất là tiếp tục làm việc!”.

Nhưng “Hoàng đế” đã tính nhầm, giữa gia đình và sự nghiệp, Klinsmann đã lựa chọn cái trước. Một điều nữa người Đức chưa tính đến là Liên đoàn bóng đá Mỹ đã ra sức tác động vào Đức Bích và thông qua cô họ đã tiếp xúc với Klinsmann để mời anh đảm nhận ghế HLV đội tuyển Mỹ thay Arena.

Có tin cho biết, mức lương mà người Đức trả cho anh hiện nay là 1,5 triệu Bảng/năm, trong khi đó người Mỹ đã hứa sẽ trả cao hơn mức này và điều quan trọng hơn là Klinsmann luôn được gần gũi vợ con.

MỚI - NÓNG