Nhận lương 'khủng' ở M.U, De Gea vẫn không vui

De Gea không vui khi hàng thủ M.U vẫn chơi thiếu chắc chắn.
De Gea không vui khi hàng thủ M.U vẫn chơi thiếu chắc chắn.
TPO - Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu những cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng với David de Gea. Nếu đồng ý triển hạn, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ nhận lương 200.000 bảng/tuần. Thế nhưng có vẻ anh vẫn chưa vui.

Hợp đồng của David de Gea với M.U chỉ còn thời hạn tới hè 2016 và giới lãnh đạo đội bóng tỏ ra rất sốt sắng trong việc mời thủ thành người Tây Ban Nha này gia hạn. Theo Metro, Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U đã có những buổi tiếp xúc đầu tiên với Jorge Mendes, người đại diện của De Gea, để thảo thuận về một bản hợp đồng mới kéo dài tới 2020, kèm theo nhiều điều khoản hậu hĩnh.

Theo đó nếu De Gea đồng ý, mức lương của anh sẽ tăng từ 70.000 bảng/tuần lên thành 200.000 bảng/tuần, ngang bằng với Robin van Persie. Cộng với đó là điều khoản phá vỡ hợp đồng vào khoảng 60 triệu bảng. Rõ ràng đây là một sự hậu đãi mà giới chủ Mỹ dành cho cựu thủ thành Atletico Madrid, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng nếu xét trên khía cạnh những đóng góp của anh trong thời gian qua.

Từ đầu mùa tới giờ, De Gea đã thể hiện một phong độ chói sáng. Rất nhiều trận đấu, anh có những pha cản phá xuất thần, trực tiếp giúp M.U có những điều số quan trọng. Một số tờ báo không ngần ngại nói rằng, De Gea là cầu thủ quan trọng nhất của “Quỷ đỏ” mùa này và nếu không có anh, chưa biết đội bóng của HLV Van Gaal trôi dạt về đâu trên BXH Premier League.

Đứng trước cơ hội lọt tốp 5 ngôi sao hưởng lương cao nhất M.U, thế nhưng De Gea có vẻ vẫn chưa vui. Tất nhiên điều này không phải đến từ những điều khoản trong hợp đồng, mà từ thực trạng của đội bóng. Trận hòa 1-1 với West Ham mới đây, thủ thành 23 tuổi này đã lớn tiếng chỉ trích các cầu thủ phòng ngự khi chơi rất thiếu chắc chắn. Trước đó anh cũng đã bóng gió muốn HLV Van Gaal cần có những sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ, đặc biệt là những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Với De Gea, lương cao mà không thể cùng đội bóng đoạt những danh hiệu hay chinh chiến ở Champions League, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên nhớ rằng, Real Madrid luốn trải thảm đỏ đề mời De Gea về Bernabeu. Mà một khi khoác lên mình màu áo trắng, anh có thể thỏa sức chinh phục những tầm cao lớn nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ.

MỚI - NÓNG