Nhảy samba trên sân Mỹ Đình

Nhảy samba trên sân Mỹ Đình
TP - Cuối cùng, những “vũ công samba” của Olympic Brazil như Ronaldinho, Robinho, Pato… dưới sự dẫn dắt của cựu thủ quân Brazil Carlos Dunga cũng đã nhận lời thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Việc nhận lời đến Hà Nội, với Olympic Brazil, có thể coi là “nhất cử lưỡng tiện”: Vừa làm quen khí hậu châu Á trước khi thi đấu tại Olympic Bắc Kinh, vừa có dịp đánh bóng thương hiệu, lại có thêm cả cát-sê dằn túi.

Công bằng mà nói, VFF rất đáng khen trong việc sốt sắng chào đón, mời mọc Olympic Brazil để chuẩn bị cho một trận giao hữu trong mơ, kể cả việc sẵn sàng bỏ ra gần 10 tỷ đồng tổ chức, sẵn sàng đáp ứng đủ các yêu cầu khắt khe của đội bóng vàng xanh. Và lẽ đương nhiên, Oympic Brazil đến Việt Nam đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của VFF trong lúc này.

Tuy nhiên, cũng đúng vào thời gian Olympic Brazil đến Việt Nam, có một sự kiện khác cũng hết sức quan trọng với bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra: Chủ tịch FIFA và Chủ tịch AFC sẽ đến Hà Nội để khai trương Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia. Chỉ có điều, sự kiện này, dường như, đã không còn được chú ý bằng sự xuất hiện của những “vũ công samba”.

Ronaldinho, Robinho, Anderson… nhảy samba trên sân Mỹ Đình, đó là điều mà nhiều người chờ đợi. Nhưng dẫu sao, gần 10 tỷ đồng tổ chức trận đấu cũng chỉ có thể là “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Điều đáng chờ đợi hơn là 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, sẽ có bao nhiêu tài năng bóng đá Việt Nam trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia sắp cắt băng khánh thành, và những tài năng ấy, có đủ sức đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao thế giới, thay vì chỉ ôm ấp giấc mơ vàng Đông Nam Á?

Điều đó xứng đáng được chờ đợi và quan tâm, với một nền bóng đá đang xếp hạng 124 thế giới, kém Brazil tròn 120 bậc!

MỚI - NÓNG