Bán kết lượt về Champions League:

Nhiệm vụ bất khả thi cho Hùm xám

Neymar và đồng đội tiếp tục gây kinh hoàng cho hàng thủ Bayern Munich ở trận lượt về? Ảnh: AP
Neymar và đồng đội tiếp tục gây kinh hoàng cho hàng thủ Bayern Munich ở trận lượt về? Ảnh: AP
TP - Những điều kỳ diệu thường xảy ra trong bóng đá, nhưng thắng lại Barca 3-0 ở trận lượt về được xem là nhiệm vụ bất khả thi với một Bayern Munich đang trong cơn khủng hoảng, khi mà họ phải chống lại một đối thủ siêu việt trong cả công lẫn thủ.

Đầu tiên, hàng công sứt mẻ của đội chủ nhà phải đảm đương nhiệm vụ ghi ba bàn vào lưới hàng thủ cực kỳ vững chắc của Barca, một hệ thống phòng ngự chưa để thủng lưới một bàn nào trong suốt 7 trận gần đây nhất trên mọi mặt trận. Đây cũng là một kỷ lục của đội bóng xứ Catalan.

Tiếp đó, hàng thủ của Bayern, vốn bị Barca 3 lần khoan thủng ở trận lượt đi, tiếp tục đối mặt với bộ ba “sát thủ Nam Mỹ” gồm Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez đang đạt phong độ cực cao, ghi tới 25 bàn cũng trong 7 trận gần nhất.

Chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Real Sociedad đêm thứ 7 vừa qua giúp Barca nới rộng khoảng cách với nhà ĐKVĐ La Liga, Real Madrid, lên 4 điểm, gần như chạm tay vào danh hiệu La Liga thứ 5 trong 7 mùa giải gần đây, cùng khả năng lập cú ăn ba huyền thoại.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đội bóng 5 lần đăng quang Champions League Bayern Munich đã để thua 4 trận liên tiếp gần nhất trên mọi mặt trận kể từ ngày họ đăng quang sớm tại Bundesliga. Đáng kể nhất là thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ rất xa Augsbrug hôm thứ 7.

Chuỗi trận thất bại của Hùm xám, bao gồm cả trận thua ở bán kết cúp nước Đức sau loạt penalty trước Borussia Dortmund, đã dồn áp lực rất lớn lên HLV Pep Guardiola trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt nhà vô địch nước Đức. Được mời về để tái lập chiến tích lập cú ăn ba huy hoàng năm 2013, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại chưa tạo được nhiều dấu ấn trên đấu trường Champions League cùng Bayern Munich.

Và cuộc chiến của ông với đội bóng cũ càng khó khăn hơn khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Việc David Alaba, Ajen Robben, Franck Ribery và Holger Badstuber tiếp tục không thể ra sân buộc Guardiola tính toán lại chiến lược đối đầu với đội bóng đã cùng ông đăng quang ở đấu trường châu Âu năm 2009 và 2011.
“Nếu chúng tôi chỉ tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng đêm nay thì chúng tôi sẽ thua giống như những gì chúng tôi đã trải qua năm ngoái trước Real Madrid (ở trận bán kết). Chúng tôi cần phải giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát thế trận và xem điều gì có thể xảy ra”, Pep Guardiola phát biểu trước trận đấu.

Ngoại trừ thày trò Pep Guardiola, rất ít người tin Hùm xám xứ Bavaria, với phong độ hiện tại, có thể thực hiện điều kỳ diệu trước Barca, giống như điều họ từng làm được trước Porto ở vòng tứ kết.   

MỚI - NÓNG