Nhiều cầu thủ đau nhẹ, đội tuyển Việt Nam tập thả lỏng

Đội tuyển Việt Nam tập nhẹ trong buổi chiều ngày 3/11. Ảnh: Gia Hưng.
Đội tuyển Việt Nam tập nhẹ trong buổi chiều ngày 3/11. Ảnh: Gia Hưng.
Chỉ còn 4 ngày trước khi tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình và khoảng nửa tháng trước khi AFF Cup khởi tranh, HLV Hữu Thắng không muốn mạo hiểm với vấn đề chấn thương ở đội tuyển. Trong ngày 3/11, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã được cho nghỉ tập buổi sáng và chỉ tập thả lỏng vào buổi chiều.

Lý do dẫn đến việc HLV Hữu Thắng hạ khối lượng tập luyện là bởi nhiều cầu thủ có dấu hiệu căng cơ. Buổi tập của ĐTVN chỉ diễn ra trong khoảng gần 1 tiếng chiều nay, còn buổi sáng toàn đội được nghỉ ngơi ở khách sạn.

Trong buổi tập chiều, một số trụ cột đội tuyển Việt Nam như Thành Lương, Nguyên Mạnh và trung vệ Quế Ngọc Hải đã đau nhẹ phải tập riêng cùng bác sĩ. Trong khi đó, số còn lại cũng không phải tập theo giáo án nặng như những ngày trước. Cụ thể, HLV Hữu Thắng đã chia ĐTVN thành 3 nhóm, chơi bóng ma trong khoảng 20 phút. Sau đó toàn đội chạy chậm 5-6 vòng sân trước khi tập các động tác thả lỏng.

Liên quan đến lực lượng của ĐTVN, trong chiều nay hậu vệ Đình Hoàng đã được cho phép về nhà. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ CLB SL Nghệ An sẽ phải chia tay ĐTVN. Chấn thương của Đình Hoàng không thể hồi phục trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh. Thậm chí cầu thủ này sẽ phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm trong thời gian tới.

Những trường hợp chấn thương nhẹ của ĐTVN đều được HLV Hữu Thắng yêu cầu không được vận động mạnh, còn những ai bị căng cơ đã được các bác sĩ chườm đá sau buổi tập. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng, bên cạnh việc ĐTVN phải tập nước rút thì chấn thương đang trở thành nỗi lo lắng của thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Liên quan đến trường hợp của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, theo kế hoạch ngày mai (4/11) Tuấn Anh và Công Phượng sẽ về nước. Sau đó Xuân Trường cũng sẽ hội quân với ĐTVN để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Indonesia.

Trong ngày hôm qua, HLV Riedl đã chốt danh sách tuyển Indonesia mang sang Việt Nam đá giao hữu vào ngày 8/11 tới. Theo đó, đáng chú ý nhất vẫn là bộ tứ cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài gồm Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia), Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan) và Irfan Haarys Bachdim (Consadole Sapporo, Nhật Bản).

Trong bộ tứ này, nếu như Dedi Kusnandar vẫn còn là ẩn số thì 3 cầu thủ còn lại đều đã khẳng định được tài năng lẫn tên tuổi của mình trong làng bóng Đông Nam Á. Andik Vermansah vẫn được ví là “Messi xứ vạn đảo”, Irfan Haarys Bachdim thì sớm nổi danh là “Beckham Indonesia”, trong khi Stefano Janjte Lilipaly hiện được kỳ vọng sẽ chìa khóa giúp Indonesia hiện thực hóa tham vọng tại AFF Cup 2016 sắp tới.

Cầu thủ 26 tuổi này có mẹ là người Hà Lan và bố là người Indonesia, từng thi đấu cho đội tuyển xứ hoa Tu-lip từ cấp độ U15 cho đến U18. Tuy nhiên, vì chưa đầu quân cho ĐTQG Hà Lan nên Lilipaly được phép khoác áo Indonesia – quê hương của cha mình.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.