Trước 5 trận vòng hai PV Gas V-League 2007:

Nhọc nhằn chiếu dưới

Nhọc nhằn chiếu dưới
TP - Chiều nay (10/3), PV Gas V-League 2007 sẽ diễn ra 5 trận đấu ở vòng hai, trong đó đáng chú ý nhất là cặp đấu HAGL – ĐPM.Nam Định, H.Thanh Hóa - Đồng Tháp và TCDK.SLNA – TMN.CSG.

Dàn tân binh được đánh giá có chất lượng cao đến từ Nigeria của Nam Định sẽ được dịp thi thố tài năng cùng dàn sao Thái của đội chủ nhà. Vấn đề lớn nhất với thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo là khả năng kiểm soát thế trận, ổn định lối chơi.

Họ đã phải trả giá cho bài học này bằng trận hòa ở lượt trận đầu trước TCDK.SLNA sau khi đã dẫn trước tới 2 bàn cách biệt. Một mất mát là ngoại binh Odibe lĩnh 2 thẻ vàng trận trước sẽ phải vắng mặt.

Trong khi đó, với sự có mặt của tiền vệ số một ĐNA Thonglao ở khu vực giữa sân, khả năng kiểm soát thế trận lại là điểm mạnh của HAGL đang nhắm tới ngôi vô địch.

Với lợi thế sân nhà, lại được được tiếp lửa từ viễn cảnh thành công của dự án Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, một chiến thắng dù với tỷ số tối thiểu 1-0 là không quá sức với các cầu thủ HAGL.

TCDK.SLNA – TMN.CSG: Khó cho đội khách

Chưa vào trận, các cầu thủ khách TMN.CSG đã gặp khó khi mất gần 10 tiếng đồng hồ giam chân ở khu vực Lăng Cô do tắc đường trong lúc di chuyển ra sân Vinh.

Tới nơi vào rạng sáng ngày 8/3, thày trò HLV Đặng Trần Chỉnh lại phải đối phó với cảnh mưa dầm gió lạnh gây nhiều khó khăn trong tập luyện. Thêm vào đó, cả 2 cầu thủ chủ lực, tiền vệ Minh Chuyên và trung vệ Niweat chưa lấy lại phong độ.

 Với những khó khăn chất chồng, một HLV nhiều cơ mưu như tướng Chỉnh cũng chỉ biết động viên cầu thủ thi đấu hết sức và trông mong vào vận may, điều họ đã không có được ở trận thua Đà Nẵng cuối tuần trước.

Trong khi đó, các cầu thủ TCDK.SLNA chắc chắn sẽ thi đấu với 120% phong độ để làm mát mặt nhà tài trợ sau lễ ký kết hôm qua.

H.Thanh Hóa - Đồng Tháp: Kiếm điểm trước khi… mất quân

Lần đầu tiên được chơi trên sân nhà mới được cải tạo cho V-League, đoàn quân của tướng Phúc đặt chỉ tiêu kiếm trọn 3 điểm trước đối thủ cùng phận tân binh Đồng Tháp. Một chỉ tiêu không dễ nhưng không phải là không thực hiện được do Thanh Hóa cũng từng thắng đối thủ 3-1 khi hai đội còn ở chơi ở hạng Nhất năm ngoái.

Một lợi thế nữa với chủ nhà là họ đã có 1 điểm “dằn túi”, tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ trắng tay ở loạt trận ra quân. Thực tế, trận cầu chiều nay là dễ chịu hơn cả với cả hai tân binh khi những vòng đấu tới trong tháng 3 cả hai đều phải đối mặt với các đại gia như Bình Dương, ĐTLA, Đà Nẵng.

Thế nhưng, cả hai lại không thể tung lực lượng mạnh nhất ra sân, trong đó Đồng Tháp gặp bất lợi hơn. Thanh Bình bị chấn thương, Được Em sa sút phong độ trong khi hậu vệ Việt Cường bị treo giò.

Đội chủ nhà cũng không có được sự phục vụ của Hoàng Đảm do nhận 2 thẻ vàng trong trận hòa Khánh Hòa ở vòng trước.

Việc có điểm ở trận cầu chiều nay còn rất có ý nghĩa với cả hai đội bởi ngay sau trận đấu, cả hai đội đều bị VFF “rút ruột” những cầu thủ tốt nhất: Việt Cường, Phong Hòa, Quý Sửu của Đồng Tháp và Mai Văn Hợp, Huy Thái, Tiến Thành của Thanh Hóa cho đội tuyển Olympic quốc gia chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Indonesia ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

H.Huế - Đà Nẵng: Derby khúc ruột miền Trung (VTV3 trực tiếp lúc 16h)

Thực tế ý nghĩa trận derby chỉ đúng với sức nóng trên khán đài giữa CĐV hai đội hơn là trên sân. Không quá khó để thấy rằng H.Huế rơi vào thế yếu trong trận derby miền Trung dù họ mang vai chủ nhà.

Cú thăng hạng ngoài dự kiến đẩy đoàn quân của tướng Phùng lâm vào thế chín ép và dù có cố gắng xoay xở, đội bóng cố đô vẫn không thể cải thiện được thực lực khi bước vào mùa giải mới đầy gian khó.

Sẽ vẫn là thế trận một chiều cho Đà Nẵng và có được một điểm từ trận đấu này cũng đủ để các cầu thủ xứ Huế hài lòng.

B.Bình Dương – HN.ACB: 3 điểm cho chủ nhà

Trắng tay trận derby Thủ đô trước Hòa Phát HN, HN.ACB khó cải thiện được tình hình khi phải hành quân vào nam làm khách trước Bình Dương của người thày cũ Lê Thụy Hải. Họ chỉ có thể dựa vào lối chơi phòng ngự phản công, với sự góp mặt của trung vệ danh tiếng Mạnh Dũng, để đối phó với đối phương.

Nắm quá rõ lối chơi của đội bóng thủ đô, lại có lực lượng rất đồng đều trên cả ba tuyến, từ Trung Tuấn, Như Thành ở hàng thủ, Trường Giang, Philani ở trung tuyến còn hàng công là cặp sát thủ Amaobi - Kesley, Bình Dương có đủ “bài” để hoàn thành mục tiêu có trọn 3 điểm.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.