Như mớ bòng bong

Sự trỗi dậy của Hà Nội ACB (áo xanh) và ĐTLA khiến cuộc đua trụ hạng hấp dẫn hơn Ảnh: VSI
Sự trỗi dậy của Hà Nội ACB (áo xanh) và ĐTLA khiến cuộc đua trụ hạng hấp dẫn hơn Ảnh: VSI
TP - Qua 3 trận lượt về, đội đầu bảng SLNA chỉ tăng thêm được 1 điểm (36 điểm), còn đội cuối bảng ĐTLA tăng lên được 7 điểm (18 điểm).

> SLNA lần thứ hai liên tiếp lập cú đúp giải thưởng tháng

Có 6 đội cuối bảng chỉ hơn kém nhau chưa tới một trận thắng, Hòa Phát HN (21 điểm), Vissai Ninh Bình (20), Vicem Hải Phòng (20), Khánh Hòa (19), Hà Nội ACB (19) và ĐTLA (18 điểm) khiến cuộc chiến trụ hạng càng thêm gay cấn khi còn 8 lượt đấu nữa.

Sự trỗi dậy của Hà Nội ACB (áo xanh) và ĐTLA khiến cuộc đua trụ hạng hấp dẫn hơn Ảnh: VSI
Sự trỗi dậy của Hà Nội ACB (áo xanh) và ĐTLA khiến cuộc đua trụ hạng hấp dẫn hơn. Ảnh: VSI.
 

Đội bóng xứ Nghệ đã phản ứng gay gắt về pha thổi phạt 11m đối với trung vệ Huy Hoàng của trọng tài Võ Minh Trí - một trọng tài luôn giành nhiều giải còi vàng những năm qua. Nhưng việc không khuất phục được HAGL bằng sự vượt trội về thế trận của kẻ bề trên ngay chính trên sân nhà, rồi 2 trận thua liên tiếp trước Vicem Hải Phòng và Hòa Phát HN đang cho thấy những hạn chế của đội bóng 2 lần liên tiếp xuất sắc nhất trong tháng 4 và tháng 5.

SLNA không thể thắng trên sân nhà, nhưng SHB Đà Nẵng một lần nữa tỏ ra “đồng cảm” với đối thủ chính trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch. Vòng đấu trước ngay trên thánh địa Chi Lăng, họ bại trận 1-3 trước người anh em Hà Nội T&T, một trận đấu bị đặt trong vòng nghi vấn (Đà Nẵng thắng lượt đi, Hà Nội T&T thắng lượt về) nhưng làm gì có bằng chứng! Thêm một lần nữa sự bất cập lại xuất hiện khi chỉ ở V-League mới có 2 đội bóng thuộc một ông chủ!

Rồi nghi án TĐCS Đồng Tháp “tặng điểm” cho Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Ở vòng 18, sân Cao Lãnh bỗng dưng ít khán giả hơn hẳn bởi nhiều CĐV cho rằng “chưa đá đã biết Đồng Tháp sẽ thua”. Mọi nghi ngờ càng lên cao khi TĐCS Đồng Tháp thua thật (1-2). “Chảo lửa” Cao Lãnh vốn là hiểm địa khiến mọi đội bóng phải nể sợ, nhưng giữa tuần qua lại bỗng “hiền” hơn khi tiếp đón ĐTLA. Khó có thể kết luận TĐCS Đồng Tháp cố tình thua ĐTLA bởi không có bằng chứng cụ thể.

Cũng ở mùa trước, lúc “người anh em” ĐTLA đang khó khăn thì họ đã tìm được 3 điểm ngay trên sân Cao Lãnh của một TĐCS Đồng Tháp gần như bất bại ở sân nhà, với tỉ số bất ngờ 6-0!

Loạt trận của vòng 18 giải VĐQG Eximbank 2011 có thể xem là một ngày thi đấu không thuận buồm xuôi gió đối với các đội thuộc nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi Navibank SG thất thủ trong trận đấu sớm thì lần lượt SLNA, SHB Đà Nẵng, rồi đến Hà Nội T&T, HAGL đều chỉ giành thêm được vỏn vẹn 1 điểm. TĐCS Đồng Tháp thậm chí còn trắng tay trước đội khách đang khát điểm ĐTLA ngay tại sân nhà!

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của ĐTLA và Hà Nội ACB chính là lời cảnh báo đầy sức nặng với các đội bóng K.Khánh Hòa, V.Ninh Bình, V.Hải Phòng và Hòa Phát HN. Với những đội bóng này, dường như cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùa giải còn khá dài và nếu không sớm cải thiện được phong độ, tạo ra sự ổn định trong lối chơi thì biết đâu, trong một ngày không đẹp trời, họ sẽ phải thay thế vị trí của ĐTLA và Hà Nội ACB.

Trong mớ bòng bong ấy, chiến thắng của ĐTLA và Hà Nội ACB khiến cuộc đua nơi cuối bảng càng trở nên khốc liệt hơn khi khoảng cách từ đội xếp thứ 14 đến đội xếp thứ 9 chỉ đúng bằng điểm số của 1 trận thắng. Trong lúc đó, cuộc đua tranh vương bá cho ngôi đầu bảng xếp hạng vẫn còn đang đủng đỉnh dù đã có 4 điểm cách biệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.