Những cuộc đối đầu duyên nợ

Những cuộc đối đầu duyên nợ
TP - Thật ngẫu nhiên khi cả hai trận đấu tứ kết đêm nay đều là những cuộc đối đầu đầy duyên nợ của những đội bóng đã quá biết và quá hiểu nhau.
Những cuộc đối đầu duyên nợ ảnh 1
Huấn luyện viên Alfred Riedl

HLV Sven- Goran Eriksson hẳn sẽ không thể nào quên vị đồng nghiệp nóng tính Felipe Scolari, người đã hai lần giành phần thắng trước Sven ở World Cup 2002 và Euro 2004.

Với Beckham và đồng đội, thất bại ở loạt đấu súng trước Bồ Đào Nha hai năm trước cũng là một kỷ niệm buồn khó quên trong đời cầu thủ.

Giờ đây, Eriksson và người Anh đang đứng trước cơ hội đòi lại món nợ trong quá khứ. Nhưng có vẻ như, món nợ thật khó đòi, nếu như những chú sư tử Anh tiếp tục chơi như những trận vừa qua.

Đội Anh với lối đá đơn giản và tẻ nhạt của mình sẽ không thể may mắn hơn những trận đấu trước. Theo dự đoán của tôi, Bồ Đào Nha có thể sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Với Ronaldo, thật khó có thể quên ác mộng 8 năm về trước trên đất Pháp. Cơn động kinh của Ronal trước trận chung kết World Cup 1998 chỉ vài giờ đã khiến anh và đồng đội phải nhận một trận thua vuốt mặt không kịp để rồi nhìn Pháp lên ngôi trong tiếc nuối.

Giờ đây, hai kỳ phùng địch thủ lại gặp nhau, trong một trận đấu buộc phải có người chiến thắng.

Brazil giành vé vào vòng tứ kết dù đá như dạo chơi và dường như chưa đá hết sức mình. Vấn đề của Brazil chính là họ chưa thể hiện được tinh thần đồng đội. Điều này, có vẻ như Brazil không tốt bằng Pháp.

Pháp đã lấy lại được sự tự tin sau trận thắng Tây Ban Nha.  Sự trở lại đúng thời điểm của Zidane chắc chắn sẽ là thách thức lớn đối với Brazil.

Trận đấu có thể sẽ phải giải quyết trong hai hiệp phụ, thậm chí bằng những loạt đấu súng trên chấm phạt đền, dù vậy, tôi vẫn dành một chút ưu ái hơn cho đoàn quân Selecao.

Hai trận đấu, hai cuộc đòi nợ. Brazil có thể trả lại được món nợ xưa nhưng với đoàn quân sư tử Anh, xem ra món nợ sẽ lại chất chồng. 

MỚI - NÓNG