Những “điềm dữ” xuất hiện báo hiệu Italia sẽ vô địch

Những “điềm dữ” xuất hiện báo hiệu Italia sẽ vô địch
TP - Lịch sử có thói quen lặp lại và nếu theo các điềm dữ xảy ra với đội tuyển Italia trong quá khứ thì Italia sẽ là đội nâng cao chiếc Cúp Vàng World Cup 2006 vào ngày 10/7 tới.
Những “điềm dữ” xuất hiện báo hiệu Italia sẽ vô địch ảnh 1
CĐV ý chia sẻ niềm vui chiến thắng

Đội quân áo Thiên thanh vừa dễ dàng vượt qua Ucraina, lọt vào bán kết với chiến thắng 3-0, hiện đang có những điểm tương đồng với đội Italia đã vô địch World Cup 1982, lần giành cúp thứ 3 trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá thế giới.

24 năm trước, những chàng trai Italia đã đặt chân lên đất Tây Ban Nha trong đám mây u ám của vụ bê bối dàn xếp tỷ số cách đó 2 năm. Vụ bê bối này đã khiến AC Milan và Lazio phải chịu án phạt xuống hạng còn 30 cầu thủ nhận án cấm thi đấu dài hạn, trong đó có Paulo Rossi, khi ấy là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Sau khi hết hạn treo giò 2 năm, phải đi bán quần áo tại các chợ trời, Rossi đã kịp quay lại để dẫn dắt hàng công Italia đi đến trận chung kết và giành chiến thắng. Anh này năm đó đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 1982 với 6 bàn thắng.

Năm nay, bóng đá Italia một lần nữa bị “lấm bùn” bởi vụ bê bối dàn xếp tỷ số có quy mô lớn hơn nhiều lần. Hôm 22/6, chỉ vài phút sau chiến thắng 2-0 của đội quân Thiên thanh trước các cầu thủ Séc để giành vé vào vòng hai gặp Australia, các CLB Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina đã bị Liên đoàn bóng đá Italia cáo buộc đã tham gia một số vụ dàn xếp tỷ số trong mùa bóng 2004-2005.

13 cầu thủ trong danh sách đội tuyển Italia tham dự World Cup 2006 của HLV Marcelo Lippi được cho là đã “dính chàm”, tuy nhiên không ai bị nêu rõ tên. Bốn CLB trên có thể sẽ bị xuống hạng nếu phát hiện có tội trong một phiên toà vừa khai mạc ngày 29/6.

Dù bị báo giới liên tục truy vấn rằng liệu vụ bê bối này có ảnh hưởng tiêu cực gì đến họ không, thủ thành Gianluigi Buffon đã một mực nói rằng toàn bộ tâm trí các cầu thủ đang tập trung vào việc giành cúp Vàng cho đất nước.

Thủ môn của CLB Juventus nói: “Mỗi người trong chúng tôi chỉ nghĩ về World Cup. Đối với một cầu thủ, được chơi tại World Cup là một niềm vui lớn như chính ngày hội này.

Giải đấu chỉ diễn ra bốn năm một lần và chúng tôi sẽ không để những điều đang xảy ra ở đâu đó làm hỏng mất ngày vui. Như bất kỳ quốc gia nào khác, chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Hai điềm dữ khác cũng đã hiện ra. Đó là việc có trận hòa với Thụy Sỹ 1-1 khi đấu giao hữu trước giải và một bàn đốt lưới nhà trong trận đấu vòng bảng.

Trước World Cup 1982, Italia cũng đã hòa 1-1 với Thụy Sỹ trong một trận giao hữu khởi động. Một cách ngẫu nhiên, trước ngày đến đất Đức năm nay, họ lại có trận hòa cùng tỷ số với chính đối thủ này. Và cũng tại vòng đấu bảng World Cup 1982, Fulvio Collavati đã có cú đá phản lưới nhà trong trận hòa 1-1 với đội bóng châu Mỹ Pêru.

Năm nay, trong trận gặp Mỹ, một đội bóng khác đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương, Cristian Zacardo đã ghi một bàn vào lưới... đội nhà, giúp đội bạn gỡ hòa 1-1. Điềm dữ đã xuất hiện, báo hiệu Cúp Vàng sẽ về tay người Italia một lần nữa chăng?!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.