Những hy vọng trong bi kịch Barcelona

Những hy vọng trong bi kịch Barcelona
TP - Tiền đạo của Barcelona, Lionel Messi, người Áchentina, 19 tuổi, tuyên bố anh hết sức tức giận: "Chúng tôi đã không còn là CLB số một tại Tây Ban Nha và ngôi vị quán quân đang bị rung chuyển tận gốc. Trước đây, Barcelona dễ dàng kiểm soát tình hình nhưng ngày nay mọi việc đã đổi khác’’.
Những hy vọng trong bi kịch Barcelona ảnh 1
Lionel Messi - Tiền đạo của Barcelona và đội tuyển Argentina.

Trung tuần tháng tư vừa qua, Barcelona vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu bảng, cách biệt 4 điểm so với đối thủ đứng thứ hai là Sevilla, nhưng sau đó lại bị sảy chân trước Villarreal và bị Real Betis cầm hòa ngay trên sân nhà.

Hai cuộc hụt hẫng này đã khiến các nhà đương kim vô địch tụt xuống vị trí thứ hai, sau ‘’những chú kền kền trắng’’ Real Madrid, trong khi mùa giải năm nay còn hai vòng đấu nữa là khép lại.

Trước đó, đầu tháng 3/2007, Barca đã hơn Real Madrid tới 6 điểm, vậy mà giờ đây cả hai cùng được 72 điểm khiến những vòng đấu cuối cùng này mang tính cạnh tranh khốc liệt. Bi kịch cho Barcelona là những vòng đấu này họ không còn cơ hội đương đầu trực tiếp với Real Madrid nữa.

Messi cho biết anh vẫn nuôi hy vọng Real sẽ thất bại trong trận làm khách trước Real Zaragoza, đang ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

LịCH THI ĐẤU
(Ngày- giờ Việt Nam) 

10/6/2007 (2h00):

Atletico/Celta Vigo, Barcelona/Espanyol, Levante/Valencia,
Mallorca/Sevilla,

Betis/Osasuna, Sociedad/Santander, Zaragoza/Real Madrid, Villarreal/Bilbao.

22h00: Deportivo/Huelva, Getafe/Gimnastic.

Theo anh, Zaragoza sẽ đánh bại được các cầu thủ Hoàng gia Real Madrid vì từ kinh nghiệm bản thân, anh rút ra bài học rằng sân La Romareda của Zaragoza không phải là một SVĐ hiếu khách nếu không muốn nói “Tử địa của những kẻ chinh phục”.

Trước đó, ngày 8/4, Barcelona đã bị thua  0-1 khi tới làm khách trên SVĐ của Real Zaragoza.

Tại vòng đấu 37 ngày 10/6 tới, đối thủ của Barca là Espanyol, tuy nhiên, ở trận đấu này, CLB sẽ thiếu vắng danh thủ người Braxin Ronaldinho, bị treo giò một trận vì nhận thẻ đỏ trong trận Barca thắng Getafe 1- 0 hồi cuối tuần trước.

Nếu Barca thắng Espanyol, còn Madrid thua Zaragoza, các cầu thủ xứ Catalan sẽ có tới 99% chức vô địch Tây Ban Nha lần thứ ba liên tiếp, còn nếu ngược lại, đây sẽ là mùa giải đầu tiên CLB không có danh hiệu kể từ năm 2004 đến nay.

Trong khi đó, việc Getafe lần đầu tiên cầm chắc trong tay một suất tham dự Cúp UEFA đã được các cổ động viên của CLB này đón chào trong niềm hân hoan kỳ lạ.

 Tháng 6 này, Getafe sẽ gặp Sevilla tại trận chung kết Cúp Nhà Vua nhưng sau khi các nhà đương kim vô địch Cúp UEFA đánh bại Real Zaragoza 3-1 tại Primera Liga để đảm bảo nằm trong tốp 4 CLB dẫn đầu của bóng đá Tây Ban Nha vào chơi cúp C1 châu Âu, Getafe chắc chắn có suất tham dự cúp C3.

Thông thường, những CLB nhỏ khi đặt chân tới các giải đấu châu Âu thường bị sức ép tâm lý nặng nề vì phải cùng một lúc cạnh tranh trên nhiều trận tuyến. Getafe mới chỉ lần đầu tiên ngoi lên giải hạng nhất Tây Ban Nha từ mùa giải 2004 dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Bernd Schuster.

Họ cũng lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Barcelona chung cuộc 6-5 (2-5, 4-0). Tất cả những chiến tích đó đang làm nên một Getafe đầy khát vọng trong mùa giải mới. 

MỚI - NÓNG