Những ngày cuối năm đầy bất trắc ở Barcelona

Những ngày cuối năm đầy bất trắc ở Barcelona
TPCN - Thần đồng bóng đá Argentina - tiền đạo Barcelona Lionel Messi ruột nóng như lửa đốt khi nằm trong danh sách chấn thương đúng vào lúc Barcelona cần anh nhất.
Những ngày cuối năm đầy bất trắc ở Barcelona ảnh 1
Messi bị chấn thương

Messi phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Tình hình của Barcelona trong những ngày cuối năm này thật nghiêm trọng. Tiền vệ quốc tế Xavi Hernandez cho biết: “Barcelona đang sống trong một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất do lịch thi đấu quốc tế và trong nước đem lại”.

Sự thật là trong cuộc khủng hoảng vì chấn thương này, đương kim vô địch Tây Ban Nha FC Barcelona đang trông chờ vào Ronaldinho, cầu thủ ngôi sao duy nhất trên hàng tiền đạo của Barcelona thoát khỏi chấn thương và đang ở phong độ thi đấu hay nhất.

Chàng trai được các cổ động viên Barcelona lúc này coi như một vị cứu tinh của Barcelona. Trong chuyến làm khách tới Mallorca Chủ nhật 19/11 này, Barca sẽ thiếu vắng tới 3 tiền đạo là Samuel Eto’o, Lionel Messi và Javier Saviola cùng tiền vệ Edmilson. Eto’o có lẽ phải xa sân cỏ tới tháng Hai năm sau bởi chấn thương đầu gối phải hồi tháng Chín.

Hàng loạt chấn thương này đang đẩy HLV Frank Rijkaard vào thế chỉ còn 3 cầu thủ tấn công đá cặp với Ronaldinho - Eidur Gudjohnsen, cầu thủ cánh phải Ludovic Giuly và cầu thủ dự bị Santi Ezquerro - trong các tuần còn lại của năm 2006.

Trong hoàn cảnh ấy, dĩ  nhiên người ta trông cậy nhiều vào Ronaldinho, cầu thủ đã ghi 2 bàn và kiến tạo bàn thứ ba cho Saviola trong trận gặp Zaragoza để đưa Barcelona trở lại ngôi đầu, tiếp tục khát vọng bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá của CLB xứ Catalan.

Hiện đang là cây ghi bàn hàng đầu ở La Liga với 8 bàn thắng, ngôi sao 26 tuổi người Braxin này nói Barcelona không nên quá lo lắng.

Một sự kiện khiến Barcelona có thể dễ thở đôi chút là tiền vệ Xavi Hernandez đã có thể trở lại sân cỏ sau khi phải ngừng chơi suốt từ sau trận hòa Chelsea ngày 31/10 khuôn khổ Champions League.

MỚI - NÓNG