Những ông Tây khai màn V-League

Những ông Tây khai màn V-League
TP - Mùa giải năm nay, các CLB chỉ được đăng ký 3 ngoại binh thay vì 4 như trước đây, và sử dụng tối đa 2 ngoại binh trên sân. Nhưng các tiền đạo ngoại vẫn nổ súng trong 3 trận đầu tiên.

> Ứng viên vô địch gặp khắc tinh
> Những ứng cử viên vô địch hàng đầu ở V-League 2013

XMXT Sài Gòn - Bình Dương, cuộc chiến giữa các cầu thủ ngoại. Ảnh: tường vũ
XMXT Sài Gòn - Bình Dương, cuộc chiến giữa các cầu thủ ngoại. Ảnh: Tường vũ.

Hà Nội T&T tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Hàng Đẫy, tân binh Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp Thanh Hóa trên sân nhà Tân An, Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn tiếp Becamex Bình Dương tại sân Thống Nhất là 3 cặp đấu diễn ra sớm nhất vòng 1 V-League 2013 vào chiều qua.

Trên sân Hàng Đẫy, với thế trận mạch lạc, cùng với việc sở hữu những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt hơn, Hà Nội T&T đã xuất sắc đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Gonzalo và Samson.

Phút thứ 29, từ pha đá phạt góc của Thành Lương, Văn Quyết băng vào cắt mặt đánh đầu trở thành đường chuyền thuận lợi cho Gonzalo băng vào đánh đầu mở tỷ số.

Phút 80, tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt kết thúc bằng pha dứt điểm chính xác của Samson Kayode. Thành Lương chuyền bóng cho Samson đột phá, che bóng khéo léo và dứt điểm tung lưới thủ thành Apkan. Ngay sau đó, thủ môn Apkan của HAGL đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Phút bù giờ, Sỹ Cường nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng rất thô bạo với Hoàng Thiên (HAGL). Nhưng phía đội khách HAGL cũng đã có 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này.

Điều đáng nói là Hà Nội T&T đã có những thay đổi trong cách quản lý giúp cầu thủ có được tâm lý thoải mái. Đó là họ được trở về nhà với gia đình sau khi tập luyện và chỉ cần tập trung tại đại bản doanh của CLB một ngày trước trận đấu. HLV Phan Thanh Hùng đã học tập cách quản lý này từ người tiền nhiệm Henrique Calisto. Vì vậy, Hà Nội T&T có chiến thắng chăng?

Trên sân Thống Nhất, người hâm mộ chờ đợi xem HLV Trần Tiến Đại sẽ làm gì để giúp đội bóng TPHCM có sự khởi đầu suôn sẻ sau những bất ổn nội bộ trong thời gian qua. Trận đấu này còn đáng chú ý hơn nữa khi Huỳnh Kesley sẽ chống lại đội bóng cũ.

Nhưng trận đấu đã không diễn ra như năm ngoái khi Bình Dương thắng 1-0. Lần này món nợ đã được trả sòng phẳng. Huỳnh Kesley không thể làm gì giúp cho đội bóng mới, kể cả ở những phút bù giờ thủ môn Santos đã dâng lên ép thành đội chủ nhà, và bàn thắng phản công phút cuối của XMXT Sài Gòn đã không được trọng tài công nhận vì việt vị. Phút 27, Suleiman Abdullahi đã ghi bàn duy nhất cho XMXT Sài Gòn.

Chỉ có trên sân Tân An, bàn mở tỷ số của đội Thanh Hóa là do một cầu thủ nội ghi. Phút 65, sau một tình huống lộn xộn từ quả đá phạt góc, trung vệ Ngô Anh Tuấn đã tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Phút 81, Campos bị Bật Hiếu phạm lỗi trong vòng cấm địa và chính Campos là người thực hiện quả đá phạt 11m đánh bại thủ môn Tô Vĩnh Lợi, san bằng tỷ số 1-1 cho ĐTLA.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.