Những VĐV không có Tết

Bảo Quân (áo đỏ) đang gấp rút cùng tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch châu Á. Ảnh: Đức Đồng
Bảo Quân (áo đỏ) đang gấp rút cùng tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch châu Á. Ảnh: Đức Đồng
Vì giấc mơ vàng của thể thao nước nhà, đội trưởng tuyển futsal Nguyễn Bảo Quân hay "nữ hoàng đi bộ Đông Nam Á" Nguyễn Thanh Phúc... đều phải vắng nhà dịp đầu năm mới Bính Thân sắp tới.

“Đây là lần thứ hai tôi phải thi đấu nước ngoài vào dịp Tết Nguyên Đán, nhưng lần này buồn hơn năm 2010 rất nhiều khi không được đón giây phút đầu năm cùng con trai. Bé Bảo Nam nhà tôi mới được 10 tháng, đang vịn mọi thứ để tập đứng lên”, đội trưởng tuyển futsal Việt Nam Nguyễn Bảo Quân chia sẻ cùng VnExpress. “Không được đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình, ai chẳng có chút chạnh lòng. Tuy nhiên, toàn đội đã xác định gạt đi tất cả vì mục tiêu World Cup”.

Tuyển futsal Việt Nam sang Uzbekistan từ ngày 27/1 để chuẩn bị tranh tài tại giải vô địch châu Á. Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày mùng 10/2 (mùng Ba Tết) và mục tiêu của thầy trò HLV Bruno Garcia là giành vị trí thứ năm để có một vé tham dự World Cup, diễn ra vào tháng chín tại Colombia. Trong lịch sử futsal Việt Nam chưa từng được góp mặt ở giải đấu này.

Những VĐV không có Tết ảnh 1

Bảo Quân và con trai Bảo Nam. Ảnh: NVCC

“Để bớt nhớ Tết quê hương, ngày sang Uzbekistan, chúng tôi đã mang theo bánh chưng, giò, chả… Không có người thân nhưng còn có đồng đội”, Bảo Quân nói như tự an ủi bản thân.

Ngày 3/2, trưởng ban futsal của VFF Trần Anh Tú cũng sang Uzbekistan, ăn Tết cùng toàn đội. Ông mang theo “phần thưởng” là rất nhiều món ăn đậm hương vị ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, giò…

Không phải thi đấu dịp Tết nhưng nhiều thành viên của điền kinh Việt Nam cũng không thể đón năm mới cùng gia đình do bận tập huấn nước ngoài. Trong đó có cặp VĐV điền kinh Quách Công Lịch và Quách Thị Lan. Hai vận động viên người Thanh Hóa đang tập huấn ở Bradenton, Florida (Mỹ), và sáu tháng qua chưa về nhà.

“Tôi gọi điện về, và bố mẹ không vui lắm. Bố mẹ bảo năm nay nhà chuẩn bị Tết nhỏ thôi vì cả hai anh em đều không có mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn Tết xa nhà”, Quách Công Lịch chia sẻ.

Những VĐV không có Tết ảnh 2

Tại SEA Games 28, Quách Công Lịch thi đấu không thành công, để tuột HC vàng ở nội dung 400m. Ảnh: Đức Đồng.

Lịch từng giành HC vàng nội dung 400m tại Asian Grand Prix 2015. Anh cho biết nơi tập huấn ít người Việt, không có cảnh tấp nập chuẩn bị Tết nên đỡ nhớ nhà hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà khi cặp anh em vàng của điền kinh Việt Nam thèm mấy món đặc trưng ngày Tết thì chẳng kiếm đâu ra.

Trong tháng 2 này, hai anh em Lịch - Lan sẽ dự giải Vô địch điền kinh châu Á trong nhà tại Doha (Qatar) với mục tiêu săn vé dự Olympic.

“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc thì không buồn vì phải ăn Tết trên đất Trung Quốc. Cô gái người Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi háo hức với mục tiêu đạt chuẩn để dự Olympic Rio hơn, Tết năm nào chẳng có. Đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng tôi có thể góp mặt nên có cảm giác rất đặc biệt, rạo rực chờ đợi”.

Những VĐV không có Tết ảnh 3

Do tuổi tác, Olympic Rio 2016 sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng Thanh Phúc có thể tham dự. Ảnh: Đức Đồng

Thanh Phúc sang Trung Quốc từ ba tuần trước. Trước ngày đi tập huấn, nữ vận động viên từng giành HC vàng môn đi bộ 20km tại SEA Games 28 vừa qua đã cẩn thận mua đồ đạc trang trí nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm… để bố mẹ đón Tết.

Thanh Phúc cho biết cô sẽ dự giải vô địch châu Á đầu tháng ba với tinh thần “không còn gì để mất”, nhằm giành vé dự Olympic 2016.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.