Những VĐV trượt dài trên con đường tội lỗi

Những VĐV trượt dài trên con đường tội lỗi
(TPO) Ngày nào còn kiêu hãnh trên bục vinh quang, chẳng ai có thể ngờ giờ đây những VĐV nổi tiếng ấy lại là một “dân bay” vừa bị bắt trong động lắc, là kẻ cướp giật trên đường…
Những VĐV trượt dài trên con đường tội lỗi ảnh 1
Trong số những thanh niên bị CA quận Đống Đa bắt tại động lắc rạng sáng 25/6, có cả VĐV nổi  tiếng Nguyễn Trung Hiếu

Ranh giới giữa đỉnh cao và vực sâu thật mong manh. Họ đã nhiều lần giành chiến thắng trên đấu trường nhưng trước những cám dỗ tội lỗi của cuộc sống, họ lại không thắng nổi chính mình.

Trong số 12 thanh niên nam nữ bị CA quận Đống Đa (Hà Nội) bắt quả tang đang “bay” trong một động lắc… tại gia rạng sáng 25/6, người ta không khỏi ngỡ ngàng khi ở đó có một khuôn mặt không xa lạ: Nguyễn Trung Hiếu, từng nhiều năm liền là thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia với những thành tích xuất sắc ở trong nước và quốc tế.

Tối 24/6, sau khi đến vũ trường nhảy nhót, đến nửa đêm, cả đám bạn của Hiếu gồm 11 người đã rủ nhau về nhà một người trong nhóm để ăn đêm và “cắn” thuốc lắc.

Cho đến 4 giờ 30 sáng 25/6, khi Hiếu và đám bạn đang lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa và chuẩn bị tổ chức xem phim sex tập thể thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Hình ảnh Hiếu ngồi gục đầu, che mặt tại cơ quan công an trước những ống kính của phóng viên, thật trái ngược với hình ảnh ngày nào Hiếu kiêu hãnh trên bục vinh quang, trên đấu trường SEA Games với những tấm HCV lấp lánh, với những nụ cười thật hồn nhiên và rạng rỡ.

Hiếu là con trai của cựu HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Văn H. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, Nguyễn Trung Hiếu đã nhanh chóng khẳng định tài năng của mình với những thành tích đáng nể trong làng bắn súng. Năm 2000, Nguyễn Trung Hiếu là VĐV bắn súng duy nhất của VN được tham dự Olympic Sydney.

Theo Giám đốc Trung tâm HLTTQG1 Đặng Ngọc Tuấn, cách đây khoảng 2 tháng, Hiếu đã xin ra khỏi đội tuyển quốc gia. Dù rất tiếc một tài năng, nhưng đội tuyển vẫn chấp thuận, vì như lời ông Tuấn “Mình không thể giữ khi người ta cũng không còn tha thiết gì”. Điểm dừng chân của Hiếu, sau 2 tháng chia tay trường bắn, là thuốc lắc và chuyến “bay đêm”.

Không trở thành dân “bay” như Hiếu, nhưng sự sa ngã của Đoàn Đình Lân, cựu thành viên đội tuyển karatedo quốc gia còn cay đắng và đen tối hơn.

Lân là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật trên đường Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) vào tối 13/5/2005. Hôm đó, Lân điều khiển xe máy không biển kiểm soát, giật túi xách của một nữ luật sư, bên trong có 33 triệu đồng, 2 cây vàng SJC, 3 nhẫn vàng gắn đá quý và 3 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng. Số tiền cướp được, Lân đem mua xe máy và tiêu xài.

Gần nửa tháng sau, khi công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Lân, gia đình và tất cả những người quen biết đều thực sự ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng bởi chàng thanh niên đã có vợ và con nhỏ, từng tham gia luyện tập trong đội tuyển karatedo CAND, thành viên đội tuyển karatedo Việt Nam và đang là HLV của Trung tâm TDTT quận Đống Đa lại có thể gây án liều lĩnh trên đường phố Hà Nội.

Cay đắng hơn, Lân chính là con trai của một võ sư tên tuổi trong làng karatedo Việt Nam. Trái tim ông đã 3 lần lên bàn mổ vì những cơn đau. Cả 3 lần ấy, ông đều vượt qua với một sự phi thường.

Khi Lân bị bắt, ông đang huấn luyện các học trò ở Đà Nẵng. Trái tim ông lại thêm một lần rỉ máu. Nhưng dường như, trái tim đã 3 lần vượt qua sự giằng giật của tử thần sẽ không thể nào đau hơn nỗi đau về đứa con trai đã trượt ngã vào vũng bùn tội lỗi.

Những VĐV trượt dài trên con đường tội lỗi ảnh 2
Trung Hiếu quay mặt trước ống kính phóng viên

Không chỉ lắc, cướp, có những VĐV, thậm chí cả HLV cũng tham gia gây lộn, gây rối trật tự công cộng làm người dân kinh hoàng bạt vía.

Đêm 2/12/2004, trên đường phố Hà Nội diễn ra một cuộc rượt đuổi giữa hai nhóm thanh niên sau khi hòa giải mâu thuẫn bất thành ở một quán cà phê gần SVĐ Hàng Đẫy. Một nhóm đã nổ súng bắn đối phương trên đường Hàng Cháo, sau đó đuổi theo đến phố Vũ Thạnh nổ súng tiếp.

Trong số những đối tượng bị cơ quan công an Hà Nội triệu tập để làm rõ vụ án ngay sau đó có VĐV wushu Trần Xuân Ánh, HLV tán thủ nữ Trần Đức T (anh trai của Xuân Ánh) cùng 2 HLV wushu khác.

Nguyên nhân của vụ gây rối mà VĐV wushu Trần Xuân Ánh tham gia bắt đầu từ một cuộc “cãi vã” qua điện thoại với chủ nhà nghỉ Linh Trang ở quận Đống Đa. Sau cuộc cãi vã ấy, ánh cùng người yêu là ca sĩ L.T đến nhà nghỉ này gây sự.

Kết quả của cuộc gây sự này là một ngày sau, nhóm của ánh và nhóm của chủ nhà nghỉ Linh Trang gặp nhau ở một quán cà phê để “dàn xếp”. Dàn xếp bất thành, đôi bên gây lộn và nổ súng.

Những chuyện rắc rối xảy ra đa phần đều bắt đầu từ những cuộc ăn chơi thâu đêm ở quán bar, vũ trường. Trước khi “bay” trong động lắc, Nguyễn Trung Hiếu cũng đã cùng đám bạn quay cuồng ở một sàn nhảy. Trước khi cãi vã và gây lộn với chủ nhà nghỉ Linh Trang, Trần Xuân Ánh cũng đã “ngồi đồng” ở một quán bar.

Còn nhớ, đêm 27/4/2003 tại Đà Nẵng, sau trận đấu với SLNA tại V-League, thủ môn Đỗ Ngọc Thế đã bị một nhóm côn đồ hành hung sau khi nhóm bạn của Ngọc Thế với một số thanh niên khác đã xảy ra xích mích, xô xát tại vũ trường Phương Đông (Đà Nẵng).

Trao đổi với TP chiều 25/6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Các VĐV, dù tài năng đến đâu, xuất sắc thế nào nhưng khi vi phạm pháp luật, đều phải dứt khoát xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu là VĐV quốc gia, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ở lại đội tuyển”.

Ngọc Thế bị hung thủ dùng lưỡi lê súng AK đâm thủng ruột già và làm đứt ruột non, đến nay dù đã qua khỏi song cũng phải chia tay sân cỏ. Đêm đó, Ngọc Thế đã đến vũ trường cùng đám bạn, trong đó có cả một số cầu thủ trẻ của SLNA.

Chuyện những VĐV trượt dài trên con đường tội lỗi, nghe thật cay đắng và xót xa. Đã từng đứng trên đỉnh cao vinh quang để rồi trượt dài trong vực thẳm tội lỗi, đằng sau cái khoảng cách nghiệt ngã ấy của họ là gì? Là một phút dại dột, là những phút không thắng nổi chính mình trước những cám dỗ cuộc sống?

Khi chúng tôi đặt vấn đề này lên bàn làm việc của một số quan chức ngành thể thao, tất cả đều thừa nhận đó là một điều đau xót. Đau xót vì những VĐV ấy đã từng mang trên mình màu áo quốc gia đem vinh quang về cho Tổ quốc nhưng đã không còn là chính mình, đau xót khi đó là những người mà mình từng coi như con, như cháu, là con em của chính những đồng nghiệp. 

Cả Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ và Giám đốc Trung tâm HLTTQG1 Đặng Ngọc Tuấn đều cùng chung suy nghĩ: “Sau chuyện của Nguyễn Trung Hiếu, dù Hiếu không còn là thành viên đội tuyển quốc gia, song đó cũng là một bài học nhằm giúp ngành thể thao tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, chính trị cho VĐV và quản lý VĐV chặt chẽ hơn nữa”.

MỚI - NÓNG