Những đứa con nuôi của ông Moratti

Những đứa con nuôi của ông Moratti
TPO - Đội trưởng Inter Milan, Javier Zanetti từng nói: “Tôi chưa bao giờ coi ngài Moratti là ông chủ, như người cha vậy”. Từ lâu, ông trùm dầu mỏ Moratti khiến các cầu thủ phải kính phục vì cách đối xử thân mật “như người nhà”.

Ông Moratti coi cầu thủ như con. Vì thế, trong lịch sử giữ chức chủ tịch Inter, ông có tới năm con nuôi, mà nổi bật trong số đó là Zatalan Ibrahimovic. Nhưng tiếc là, cũng như tiền đạo người Thụy Điển, cả bốn người con nuôi còn lại của ông Moratti đều đã thay đổi.

Hãy cùng điểm qua năm gương mặt từng nhận được sự thương yêu và tin tưởng của "cha" Moratti, nhưng rồi đều lặng lẽ ra đi.

Những đứa con nuôi của ông Moratti ảnh 1
Ro béo

Ro béo

Việc ông Moratti giành tình cảm đặc biệt cho “người ngoài hành tinh” Ronaldo là điều ai cũng có thể nhận ra. Thậm chí, ở Inter khi đó còn có thông tin rằng, không chỉ ngài Moratti, ngay các con của ông cũng bị Ronaldo làm cho mê muội.

Ông Moratti mê Ronaldo cũng phải thôi. Inter Milan, những ngày có cầu thủ này, là một thế lực thực sự trong làng bóng đá châu Âu. Bởi thế, khi tiền đạo người Brazil bị chấn thương hành hạ và phải rời xa sân cỏ hai năm, Ban lãnh đạo Inter cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ "con ngựa bị thương".

Trời không phụ lòng người khi “răng thỏ” trở lại mạnh mẽ và dũng mãnh tại World Cup 2002. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, người vừa giành ngôi vô địch thế giới nói rằng: “Tôi không thể chấp nhận được chiến thuật của HLV Cuper. Ngài Chủ tịch, hãy để tôi tới Real!”.

Và rồi, ông Moratti đành đứng nhìn đứa con mình mất bao công bồi dưỡng ra đi. Công lao chờ đợi hai năm của ông hoàn toàn thành nước lã.

Thế nhưng, việc Ronaldo tới Real vẫn chưa phải đỉnh điểm của câu chuyện. Đáng nói nhất, sau khi rời bỏ Real, tiền đạo này lại trở về Serie A để đầu quân cho đối thủ cùng thành phố AC Milan.

Vieri

Vieri là kẻ hay gây sự nhất trong năm người con nuôi mà ông Moratti tin tưởng. Tại Milan, thời đỉnh cao phong độ, Vieri là "vua". Thế nên, khi cầu thủ này và HLV trưởng Zacchero lục đục, ông Moratti không ngần ngại cho... người không phải là vua nghỉ vô thời hạn.

Nhưng rồi, những ngày tươi đẹp cũng dần trôi qua mũi giày Vieri, khi cái tuổi đuổi xuân đi. “Bò mộng” dần mất vị trí chủ lực trong đội hình. Kết quả tất yếu là mối tình cha - con sâu đậm ấy buộc phải chia ly.

Những đứa con nuôi của ông Moratti ảnh 2
"Bò mộng" Vieri

Cũng giống như Ronaldo, anh chàng tiền đạo có dáng đi gù gù chọn ngay địch thủ AC Milan để đầu quân. Tệ hơn một bước, Vieri thậm chí còn lôi ông Moratti ra tòa với cáo buộc nghe lén điện thoại.

Recoba

“Nhiều khi, Recoba là người rất khó hiểu. Nhưng tôi và cậu ấy không thể có vấn đề gì, vì tôi rất thích cậu ấy”. Đó là lời bình luận của Moratti đối với Recoba.

Thời còn ở Inter, cầu thủ này là người thường xuyên lui tới nhà ngài Chủ tịch. Bà vợ ông cũng cho biết, Recoba có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Moratti, dù anh không phải là cầu thủ chủ lực.

“Ông ấy coi Recoba như con mình. Cậu ấy cũng là cầu thủ chăm tới nhà tôi nhất và các con tôi thì cũng rất thích vị khách đó” - vợ ông Moratti nói.

Những đứa con nuôi của ông Moratti ảnh 3
Recoba

Hẳn nhiều người vẫn nhớ, thời đó, ông Moratti còn thường xuyên mặc áo số 20 để tới sân cổ vũ cho Recoba. Vì thế, ngay cả khi cầu thủ này ra đi, mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Mùa giải vừa qua, anh còn được mời về sân Meazza ăn mừng chức vô địch Serie A lần thứ 17 cùng đội bóng cũ.

Adriano

Adriano từng nói về Chủ tịch Moratti: “Ông ấy là một Chủ tịch vĩ đại. Ông ấy giống cha tôi vậy. Ông ấy đưa tôi tới Italia, cho tôi cơ hội gắn bó với bóng đá”.

Vì vậy, sau khi cha đẻ qua đời, Adriano có người cha thứ hai là ngài Moratti. Mỗi khi ghi được bàn thắng, tiền đạo này luôn hướng lên khái đài, nơi có lô ghế hạng sang của nhà Moratti để biểu thị sự cảm ơn.

Cũng vì mối quan hệ giữa họ quá sâu nặng, nên ngay cả khi “Hoàng đế” "tịt ngòi", đích thân ông Moratti vẫn ra sức an ủi, động viên anh.

Những đứa con nuôi của ông Moratti ảnh 4
Adriano

Nhưng, “mối tình” giữa họ ngày càng có vấn đề khi cuộc sống riêng tư của tiền đao người Brazil bị phơi bày trên báo chí. Rồi sau đó, câu chuyện mất tích giật gân do chính Adriano tạo nên chính là khởi đầu chấm dứt mối lương duyên giữa họ.

Ibrahimovic

Trong mắt ngài Moratti, phàm đã là con nuôi của ông, đều phải là cầu thủ chủ lực (ngoại trừ Reccoba). Và Ibra tiếp tục phát triển quan điểm này kể từ khi gia nhập đội chủ sân Meazza năm 2006.

Song hành với việc được ngài Chủ tịch tin tưởng, tiền đạo người Thụy Điển cũng không ngừng đòi tăng lương. Trong khi đó, bản thân ông Moratti nghĩ rằng: Cầu thủ nào mình thích thì đương nhiên đội bóng cần, có chi tiền nhiều hơn một chút cũng chẳng sao.

Nhưng rồi, mọi chuyện không thể tiếp tục tươi đẹp khi Inter bị loại khỏi Champions League mùa giải vừa qua. Sự thể bắt đầu từ việc, ngài Moratti, sau trận thảm bại của Inter trước chủ nhà MU, đã lao vào phòng thay đồ chửi bới Ibra thậm tệ.

Khi đã hạ hỏa, ông trùm dầu mỏ hối lỗi mong Ibra hãy quên chuyện đó đi, nhưng “rắn chuông” lạnh lùng đáp rằng: Không thể. Và sự thật là anh đã ra đi, tới Barcelona.

Những đứa con nuôi của ông Moratti ảnh 5
Ibrahimovic

Ngoài năm người con nuôi kể trên, ông Moratti còn có một “con ong” khác là tiền đạo người Nigieria, Kanu. Thời còn ở Inter, anh bị phát hiện mắc bệnh tim, và sự nghiệp tưởng như đã hết.

Nhưng, với nỗ lực và tiền bạc của ông Moratti, Kanu không chỉ tiếp tục sống, mà còn trở lại với bóng đá. Thế mà sau đó, vì lo lắng cho tiền đồ, Kanu sẵn sàng rời bỏ Inter để đến với Arsenal.

Dường như, ông Moratti đã quen với sự ra đi của những đứa con nuôi.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.