Nhường điệu Fado cho người Thái

Nhường điệu Fado cho người Thái
TP - Ông Calisto là người Bồ Đào Nha và hẳn ông biết rõ về một điệu nhạc nổi tiếng ở quê hương ông: Điệu Fado - trong tiếng Bồ có nghĩa là số mạng, một điệu nhạc dân tộc buồn bã và có phần bi ai.

Thế nhưng kể từ khi đến Việt Nam, ông Calisto khiến tất cả lầm tưởng ông là một người Brazil chính hiệu, người Brazil sôi nổi, nóng như mặt trời. Đó cũng là cách truyền nhiệt hữu hiệu mà ông đã thành công ở ĐT.LA và bây giờ là đội tuyển Việt Nam.

Nhiều người bạn của Calisto ở Việt Nam kể rằng, trong những lúc thân mật, có hai chủ đề mà Calisto rất thích nói tới: Âm nhạc và bóng đá. Ông ưa những điệu Fado quê hương bởi đó là những lúc cần chiêm nghiệm nhưng bóng đá phải luôn là lửa.

Khác với người Đức là “làm việc với trái bóng”, các cầu thủ Bồ Đào Nha là những nghệ sĩ chơi với trái bóng. Cái chất nghệ sỹ hòa với chất cầu thủ khiến bóng đá Bồ Đào Nha luôn gây ấn tượng mạnh ở các giải đấu lớn nhưng ít khi thành công.

HLV Calisto quá hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của bóng đá đất nước mình nên khi đến Việt Nam làm việc, ông không biến đội tuyển Việt Nam thành một đội bóng mang phong cách Bồ Đào Nha ở khu vực Đông Nam Á

Những gì mà Calisto cần và yêu cầu đối với các cầu thủ của mình là chơi bóng như những nghệ sỹ nhưng phải là những nghệ sỹ có kỷ luật. Chính điều đó mới khiến các cầu thủ Việt Nam có thể chơi thăng hoa nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà người Thái sẽ giăng ra ở trận đấu lượt về.

Người hâm mộ Việt Nam đã từng phải nghe những điệu nhạc rất buồn, ngay tại Hà Nội năm 1998 và 2003 trong khi người Thái ca khúc khải hoàn, để lại nước mắt và sự tiếc nuối.

Không để điều ấy lặp lại lần thứ ba, cả Calisto và các cầu thủ đều tin chắc điều ấy. Và hôm nay, có thể điệu Fado buồn sẽ lại vang lên ở Mỹ Đình nhưng sẽ là bản nhạc tặng riêng cho HLV Peter Reid và các học trò người Thái.

MỚI - NÓNG