Niềm an ủi của chú sư tử buồn

Niềm an ủi của chú sư tử buồn
TPO - Tuần qua, vòng 26 La Liga đã chứng kiến sự trở lại của Barca với chiến thắng đầu tiên sau 6 trận liên tiếp. Tuy nhiên, với riêng Samuel Eto’o, đây lại là một trận đấu vô duyên khi anh có tới 13 lần dứt điểm mà không có tên trong danh sách ghi bàn.
Niềm an ủi của chú sư tử buồn ảnh 1
Bố con Eto’o trên sân Nou Camp

Trong trận đấu rạng sáng Chủ nhật, Barca đã trở lại sân nhà tiếp đón Atheletic Bilbao.

Chiến thắng 2-0 cho đội bóng chủ sân Nou Camp đã được định đoạt ngay ở hiệp 1 nhờ pha lập công của Sergio Busquets và Lionel Messi. Vô duyên nhất trong trận đấu này chính là cầu thủ người Cameroon.

Ở phút thứ 39 của trận đấu, nhận được đường chuyền thuận lợi từ Puyol nhưng Eto’o đã đưa bóng đi vọt xà ngang. 

Sang hiệp 2, càng nóng lòng ghi bàn thì “báo săn” càng vô duyên. Là người có nhiều cú sút nhất nhưng càng sút bàn thắng càng mất hút.

Ở phút thứ 65 của trận đấu, lại từ quả căng ngang của Puyol, Eto’o đệm lòng đưa bóng trúng xà ngang. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, chân sút này lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nữa sau khi đưa bóng dội cột dọc.

Thống kê cho thấy trong trận đấu đó Eto’o tung ra 13 cú sút, nhưng lại chẳng có bàn thắng nào. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi số 9 rời trận đấu với gương mặt buồn rầu.

Có lẽ cũng biết bố đang buồn nên bé Edian đã chạy vào sân, đến bên an ủi. Nhờ đó Eto’o mới tươi tỉnh lại chút ít và đồng ý trả lời phỏng vấn.

“Hôm nay không phải là ngày của tôi, tôi đã không thể ghi bàn dù có rất nhiều cơ hội”. Đúng lúc này bé Edian chen ngang: “Bố ơi, bố vẫn cừ nhất”!

Câu nói hồn nhiên của cậu bé 5 tuổi đã khiến Eto’o và các phóng viên có mặt khi đó rất xúc động. Ôm con vào lòng, tiền đạo người Cameroon hứa sẽ ghi bàn vào lưới Lyon, để khỏi phụ sự tín nhiệm của cậu con trai nhỏ.

Doanh.PK
Theo 163

MỚI - NÓNG