Niềm hy vọng số một của đội tuyển Ba Lan

Niềm hy vọng số một của đội tuyển Ba Lan
TP - Euzebiusz “Ebi” Smolarek - tuyển thủ Ba Lan hiếm hoi nói chưa rành tiếng... mẹ đẻ, là niềm hy vọng số một của đội tuyển nước này tại vòng World Cup 2006 tại Đức. 
Niềm hy vọng số một của đội tuyển Ba Lan ảnh 1
Pha đi bóng dũng mãnh của Ebi trong màu áo Dortmund

Cha của “Ebi” (biệt danh của Smolarek)cũng là tuyển thủ Ba Lan từng làm rạng danh quốc gia Đông Âu này với chiếc huy chương đồng tại VCK Espana 1982. 

World Cup 2006 sẽ là giải đấu đầy ý nghĩa với Smolarek bởi chàng tiền vệ tài hoa 25 tuổi này sẽ có dịp phô diễn tài năng ngay tại nước Đức, nơi anh là ngôi sao đang lên trong đội hình Borussia Dortmund và nằm trong số 6 cầu thủ giội bom hàng đầu mùa giải Bundesliga vừa qua với 13 bàn thắng.

Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ba Lan năm 2005, Smolarek đang là niềm hy vọng số một của đàn đại bàng trắng. Ba Lan rơi vào bảng A, nơi còn có sự hiện diện của đội tuyển Đức chủ nhà cùng Ecuador và Costa Rica.

Sinh năm 1981, không phải ngẫu nhiên mà họ tên đầy đủ của Smolarek được gắn với chữ Euzebiusz bởi cha anh, ông Wlodzimierz muốn rằng một ngày nào đó cậu con trai của mình cũng sẽ có một sự nghiệp lẫy lừng như tiền đạo huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha, “báo đen” Eusebio.

Cái tên “Euzebiusz” thực chất là cách phiên âm của từ “Eusebio” trong tiếng Ba Lan. Khi cậu con trai Euzebiusz “Ebi” Smolarek tròn 1 tuổi, đó cũng là ngày ông Wlodzimierz cùng đội tuyển Ba Lan lập chiến công rực rỡ nhất với chiếc huy chương đồng Espana 82’.

Smolarek theo cha rời khỏi Ba Lan từ năm lên 6 tuổi, và sống trong vầng hào quang của cha - một trong những cây săn bàn sắc bén nhất cả lịch sử bóng đá Ba Lan.

Ông Wlodzimierz ra nước ngoài đầu quân và đã có một sự nghiệp đáng nể trong màu áo CLB Eintracht Frankfurt (Đức), Utrecht và Feyenoord Rotterdam (đều Hà Lan).

Chính tại xứ  hoa tuylíp, các tuyển trạch viên Hà Lan đã phát hiện ra tố chất bóng đá di truyền của cậu bé Smolarek với tốc độ, nền thể lực và khả năng quan sát hiếm thấy.

Smolarek được đào tạo từ lò cầu thủ trẻ của Hà Lan. Mặc dù mang hai quốc tịch Ba Lan và Hà Lan nhưng Smolarek đã từ chối vinh hạnh khoác áo đội tuyển U-17 Hà Lan. “Cha tôi nói rằng tôi nên chọn màu áo Ba Lan, như ông ấy đã từng làm”- Smolarek giải thích.

Báo chí Ba Lan vẫn ca ngợi hết lời hành động khảng khái của Smolarek bởi trên thực tế có một số cầu thủ gốc Ba Lan tài năng lại không có sự lựa chọn như Smolarek.

Miroslav Klose là ví dụ điển hình, cầu thủ này sinh năm 1978 tại thành phố Opole Tây Nam Ba Lan nhưng lại chọn màu áo đội tuyển Đức. Hiện tại, tiền đạo Weder Bremen này đang là mũi công số một của xe tăng Đức.

Dù nói khá rành tiếng Hà Lan, Đức và tiếng Anh nhưng vốn tiếng Ba Lan của Smolarek lại khá hạn chế. “Tôi vẫn rất xấu hổ về điều đó” - tiền vệ Borussia Dortmund thú nhận như vậy. Nhưng điều đó không ngăn cản Smolarek hòa nhập cực nhanh với lối chơi của Đại bàng trắng khi ra mắt trong trận Ba Lan gặp Bắc Ailen hồi tháng 2/2002.

Một  chấn thương 2 tháng sau làm anh mất cơ hội trở thành nhà vô địch Cúp UEFA cùng Feyenoord năm đó đồng thời lỡ luôn cả VCK World Cup 2002.

Nhưng mùa hè này sẽ là thời cơ để Smolarek quyết bù lại những thiệt thòi 4 năm về trước. “Gặp đội tuyển Đức sẽ là cơ hội tuyệt vời nhất” - Smolarek tuyên bố - “Tôi sẽ được đối đầu với khối cầu thủ mình quen biết ở Bundesliga”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.