Nigeria và Senegal qua "bảng tử thần"

Nigeria và Senegal qua "bảng tử thần"
TPO - Nigeria đã đứng đầu "bảng D tử thần" CAN 2006 để có mặt tại vòng tứ kết sau khi hạ Senegal 2-1 tối qua. Tuy nhiên, Senegal vẫn được đi tiếp, do hơn Zimbabwe và Ghana hiệu số bàn thắng.
Nigeria và Senegal qua "bảng tử thần" ảnh 1
Niềm vui của "Đại bàng xanh".

Nigeria đã kết thúc với vị trí đầu bảng D, được biết tới là bảng đấu tử thần CAN 2006, với 9 điểm tối đa sau 3 trận, còn Senegal xếp thứ hai.

Dù cùng có 3 điểm với Zimbabwe và Ghana, nhưng đội bóng này hơn hiệu số bàn thắng.

Trong trận đấu khác, Zimbabwe đánh bại Ghana 2-1 tại Ismailia. Chính thất bại này, đã buộc đội được đánh giá khá cao là Ghana phải nhường vé cho Senegal.

Tại vòng tứ kết vào thứ 7 tới, Nigeria sẽ đối đầu với nhà ĐKVĐ Tunisia tại Port Said. Trong khi đó, Guinea sẽ gặp Senegal.

Đã chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết từ vòng trước, nên các cầu thủ Nigeria trong những phút đầu chơi hơi "lơi chân" và để Senegal lấn lướt. Cầu thủ đang khoác áo Nice (Pháp), tiền đạo Souleymane Camara đưa Senegal vươn lên dẫn trước ở phút 59, bằng cú sú sát vòng cấm.

Tuy nhiên, không lâu sau, Obafemi Martins cân bằng tỷ số cho Nigeria ở phút 79 bằng cú đánh đầu sau đường chuyền của Nwankwo Kanu. Tiếp đó, cũng là Martins ấn định chiến thắng 2-1 cho "Đại bàng xanh" Nigeria.

HLV trưởng Nigeria ông Austin Eguavoen, đã miêu tả đội bóng của ông là đội bóng may mắn nhất bảng. Và họ đang trông chờ gặp Tunisia ở tứ kết, đội đã đánh bại họ tại bán kết CAN 2004.

"Tunisia là đội bóng nguy hiểm và chúng tôi đã không may khi thua họ năm 2004. Nhưng giờ khi được chơi tại Port Said với sự cổ động của CĐV, chúng tôi sẽ trả món nợ này".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.