Nín thở gặp Myanmar

Nín thở gặp Myanmar
TP- Chưa bao giờ trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây, bóng đá Việt Nam lại bước vào trận đấu với Myanmar bằng một cảm giác hồi hộp, dè dặt đầy lo lắng như ở SEA Games lần này. Trận đấu sẽ diễn ra 14 giờ 30 hôm nay.

Những gì U23 Việt Nam đã thể hiện ở trận gặp Singapore và Lào khiến cho người hâm mộ sẽ phải nín thở khi xem trận bán kết Việt Nam – Myanmar chiều nay.

Về lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Myanmar tại đấu trường SEA Games, Việt Nam có lợi thế tuyệt đối với ba chiến thắng trong ba lần chạm trán.

Trong trận bán kết SEA Games 95, tại Chiang Mai, Thái Lan, Việt Nam giành chiến thắng bằng bàn thắng vàng của tiền đạo Trần Minh Chiến.

Bốn năm sau, Việt Nam lại đụng độ người Myanmar tại vòng bảng SEA Games 20 và giành chiến thắng 2 - 0.

SEA Games 23 là một vết đen trong lịch sử bóng đá Việt Nam với âm mưu dàn xếp tỷ số của một nhóm cầu thủ trụ cột U23 Việt Nam. Trận gặp Myanmar chính là trận mà Quốc Vượng chọn để lôi kéo đồng đội bán độ nhưng không được Tấn Tài, Tài Em chấp thuận.

Và với pha lập công mang lại chiến thắng mong manh đầy khó hiểu 1 - 0 trước Myanmar, Tài Em đã gián tiếp đá “bể nồi cơm” của nhóm bán độ.

Trong buổi tập sáng qua, HLV A.Riedl đã cho các cầu thủ tập sút phạt từ những tình huống cố định và đặc biệt là tập sút phạt đền.

Ông Riedl cũng gọi riêng thủ môn Tô Vĩnh Lợi và Tấn Trường ra một góc để “truyền” bí quyết bắt phạt đền. Thủ môn Đức Cường không được tham gia bài tập này.

Những mối lo của ông Riedl

Lật lại lịch sử một chút để thấy rằng, những cuộc đụng độ với Myanmar ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U23 đều không phải là những trận đấu dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam.

Nhưng với cuộc đối đầu thứ tư này, U23 Việt Nam lại vướng vào quá nhiều vấn đề mà những trận đấu ở vòng bảng đã bộc lộ. Bởi vậy, vị HLV người Áo có nhiều lo lắng trước trận quyết đấu chiều nay.

Mối lo đầu tiên là làm sao kích được tinh thần thi đấu của các cầu thủ, giúp họ vào sân với một cái đầu thanh thản và một đôi chân nhẹ nhàng. Chúng ta đã suýt mất vé bán kết vì run sợ trước một U23 Lào mới nổi và chắc chắn sẽ mất vé nếu tiếp tục run sợ trước một Myanmar luôn chơi rực lửa.

Mối lo thứ hai là tìm cách vá hàng thủ luôn chơi như những cầu thủ nghiệp dư và củng cố hàng tiền vệ do chấn thương của Minh Chuyên. Tiếp đó sẽ là tìm một đấu pháp hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của đội.

Và cuối cùng, hẳn ông Riedl sẽ phải tìm cách bịt chặt đường xuống hai biên của đối thủ. Bởi với một tiền đạo có chiều cao tới 1m85 như Si Thu Win, sẽ là rất nguy hiểm nếu để đội bóng từng có phân nửa số bàn thắng ở vòng bảng nhờ đánh đầu, triển khai được lối chơi không chiến.

Trận đấu chiều nay, thầy trò HLV Riedl không còn lựa chọn nào khác là phải thể hiện mình, tìm kiếm chiến thắng.

Màn trình diễn ấn tượng và cú ngược dòng ngoạn mục của các cô gái Việt Nam chiều qua trước tuyển nữ Myanmar chính là tấm gương để U23 Việt Nam soi mình.

Và chiều nay, lại nín thở xem U23 Việt Nam.

Hoàng Dương
Từ Korat, Thái Lan

MỚI - NÓNG