Hòa Phát Hà Nội (trái) vượt qua H.Huế, tiếp tục vững ngôi nhì bảng. Ảnh: V.S.I |
Cuộc chạm trán giữa Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) và H.Huế tưởng như là tâm điểm của vòng đấu lại diễn ra quá tẻ nhạt và một chiều. Không có cả Opara lẫn Cruz vì chấn thương, H.Huế gần như chỉ biết co về chơi phòng thủ, để mặc HP.HN thoả sức tung hoành trên sân.
Với ưu thế của việc có tới bốn ngoại binh trong đội hình xuất phát (Martin và Isaac đã được nhập quốc tịch Việt Nam), HP.HN gần như hoàn toàn làm chủ trận đấu, và sau nhiều nỗ lực ép sân, HP.HN cũng có được bàn thắng đầu tiên ở phút 30, khi Isaac chuyền bóng dọn cỗ để Celibi đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn H.Huế.
Dù H.Huế tập trung phần lớn quân số trên sân nhà để phòng thủ nhưng HP.HN vẫn ghi thêm được bàn thắng sau cú đá bồi cực nhanh của Hữu Hoàng ở phút 69. Trong những phút bù giờ, HP.HN còn được biếu thêm một bàn nữa nhờ pha đốt lưới nhà của Độ Thắng.
Trong khi đó, tại Quy Nhơn, sau chuỗi trận không thành công vừa qua trên sân khách, Bình Định quyết tâm đánh bại AĐ An Giang để thắp lại hy vọng thăng hạng V-League. Tuy nhiên, do thiếu vắng Cruz nên tuyến giữa của Bình Định gần như không cầm nổi bóng để tổ chức tấn công.
Vậy nên dù là khách nhưng thế trận trên sân trong phần lớn thời gian của hiệp một hầu như hoàn toàn thuộc về An Đô An Giang.
Văn Quyến cắt duyên Bình Dương Cái duyên hay giành chiến thắng trên sân Vinh trước SLNA của Bình Dương đã chấm dứt vào chiều qua, khi bàn thắng duy nhất của Văn Quyến ở phút thứ 2 đã giúp chủ nhà SLNA đánh bại ĐKVĐ Bình Dương với tỷ số 1-0, trong trận đấu sớm vòng 20 V-League 2009. Với chiến thắng này, SLNA tiếp tục củng cố chắc chắn vị trí nhì bảng của mình với 38 điểm. |
Khi mà khán giả Quy Nhơn bắt đầu nản lòng với lối chơi của Bình Định và cất tiếng la ó phản đối, bất ngờ Bình Định lại chọc thủng lưới An Đô An Giang nhờ công của Khoa Thanh ở phút 37, sau một pha phá bẫy việt vị. Phút 59, cũng chính Khoa Thanh ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 phút giữa hiệp hai, An Đô An Giang đã thực hiện cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục.
Đầu tiên là pha đánh đầu cận thành rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 của Ivan Martins ở phút 64. Bảy phút sau, từ một tình huống phối hợp tấn công bên cánh phải, tiền đạo vừa vào sân thay người Công Danh đánh bại thủ môn Vĩnh Lợi bằng một cú sút ở góc hẹp, mang lại một trận hoà xứng đáng cho đội khách.
Ở một số trận đấu khác, hiện tượng lượt đi XMF.Tây Ninh tiếp tục xì hơi với thất bại 0-1 trước chủ nhà NHS.Quảng Nam, còn trên sân nhà, V.Ninh Bình dễ dàng đè bẹp SG United với tỷ số 3-0. Sau vòng 20, V.Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 49 điểm, đứng sau V.Ninh Bình là HP.HN với 39 điểm.