Ninh Bình thấm mệt

Ninh Bình thấm mệt
TP - Sau một thời gian dài độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng bằng những chiến thắng liên tiếp, hôm qua V.Ninh Bình có vẻ xuất hiện dấu hiệu thấm mệt khi để HN.ACB cầm hoà ngay trên sân nhà trong khi hai đội bóng đang bám sau V.Ninh Bình là HP.HN và Bình Định đều cùng giành chiến thắng.
Ninh Bình thấm mệt ảnh 1
Thắng Than Quảng Ninh, đường lên chuyên nghiệp của Hòa Phát Hà Nội thêm rộng mở. Ảnh: Phạm Yên

Tiếp HN.ACB trên sân nhà Ninh Bình, cứ ngỡ như chiến thắng sẽ là điều không phải bàn cãi với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nhưng diễn biến trên sân lại không cho thấy điều đó. V.Ninh Bình chơi ép sân và cầm được nhiều bóng hơn song lại rất khó khăn để tìm lối vào cầu môn HN.ACB.

Trong khi đó, đội khách trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường và nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Gajic ở những giây bù giờ cuối cùng trong hiệp một. Sang hiệp hai, V.Ninh Bình dốc toàn lực tấn công nhằm tìm cách san bằng tỷ số,và cuối cùng họ cũng phần nào thành công với bàn gỡ 1-1 của Sỹ Mạnh ở phút 71.

Tương tự như V.Ninh Bình, H.Huế cũng trải qua cảm xúc tương tự khi làm chủ nhà tiếp STN.Quảng Ngãi trên sân Tự Do vào chiều qua. Sau chiến thắng hoành tráng với tỷ số 3-0 trước Bình Định hồi giữa tuần, khí thế của H.Huế đang lên bừng bừng, còn STN.Quảng Ngãi lại đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng và phải đối diện với tương lai mù mịt.

Thế mà các cầu thủ H.Huế lại chơi như gà mắc tóc trước STN.Quảng Ngãi và suốt 45 phút đầu tiên, họ chỉ có được một cơ hội duy nhất từ tình huống sửa bóng kỹ thuật trúng cột dọc của Opara ở phút 30. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, STN.Quảng Ngãi bất ngờ ghi được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Carlos Rodrigues.

Tưởng như H.Huế đã phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà, đúng vào phút bù giờ thứ năm, từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Opara tung người móc bóng tuyệt đẹp, mang lại một điểm đầy may mắn cho đội chủ nhà.

Làm khách trên sân Tam Kỳ của NHS.Quảng Nam, Bình Định phải chịu thiệt thòi từ rất sớm khi Thanh Phương phải nhận thẻ đở rời sân ở phút 30. Thế nhưng, chỉ đúng 10 phút sau, đội khách đã có được bàn thắng phá vỡ thế quân bình, khi Khoa Thanh đột phá bên cánh trái rồi chuyền bóng dọn cỗ để Phương Thời đánh đầu cắt mặt tung lưới NHS.Quảng Nam.

Tuy nhiên, niềm vui của Bình Định chỉ tồn tại đúng ba phút khi cú đánh đầu của Thanh An đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước vào hiệp hai, NHS.Quảng Nam gia tăng sức ép tấn công hơn nữa với hy vọng sẽ ghi thêm được bàn thắng nhờ lợi thế hơn người, nhưng bi kịch đã xảy ra với đội chủ nhà với bàn đốt lưới nhà của hậu vệ Văn Việt ở phút 88, biếu trọn ba điểm cho Bình Định.

Ở một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý, HP.HN làm chủ nhà tiếp Than Quảng Ninh. Trần Lê Martin đã giúp đội chủ nhà có được khởi đầu như ý với bàn thắng mở điểm ở phút 16. Mải mê tấn công, hàng thủ Than Quảng Ninh bộc lộ nhiều sơ hở, và trong một tình huống phá bóng rất đơn giản ở phút 64, thủ môn Đăng Bình lại phá trượt bóng, tạo điều kiện để Moukouri ung dung ghi bàn vào lưới trống.

Năm phút sau, HP.HN có bàn thắng thứ ba nhờ cú đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp của Thành Trung. Tuy nhiên, nỗ lực vùng lên của Than Quảng Ninh trong khoảng thời gian còn lại đã giúp đội khách rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3.

MỚI - NÓNG