Nợ chồng nợ

Nợ chồng nợ
TP - Món nợ trận chung kết năm 2008 chưa đòi được, Chelsea lại gánh thêm món nợ mới với thất bại đau đớn trên sân nhà rạng sáng qua trước đại kình địch Manchester United ở trận tứ kết lượt đi.

Trước thềm trận đấu, HLV Alex Ferguson bình luận rằng việc ghi được bàn thắng trên sân khách sẽ là chìa khóa cho thắng lợi trận lượt đi, và Rooney đã hoàn thành nhiệm vụ đó bằng một cú dứt điểm tuyệt hảo ở phút 24.

Đường chuyền chéo sân của Michael Carrick được Ryan Giggs khống chế hoàn hảo với pha chạm bóng tinh tế giúp anh loạt bỏ hậu vệ Jose Bosingwa lại phía sau, và đường chuyền ngược vào trong của lão tướng người xứ Wales đúng tầm Rooney ra chân lái bóng vượt tầm với của thủ thành Petr Cech, khẽ chạm cột dọc xa trước khi lăn vào lưới.

Tấn công nhiều, Chelsea vẫn thiếu những pha chạm bóng quyết định do Fernando Torres và Didier Drgoba chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công, một thất bại trong cách dùng người của HLV Carlo Ancelotti, cùng sự thiếu may mắn khi chịu những quyết định bất lợi của trọng tài.

Đội chủ sân Stamford Bridge đến rất gần bàn quân bình tỷ số ở phút cuối hiệp một, khi quả tạt của Drgoba dù bị Torres đá nối vẫn tìm đến cột dọc bật ra. Frank Lampard, trong lần ra sân thứ 500 trong màu áo Chelsea, tung ra cú đá bồi nhưng bóng trúng vào cẳng chân, đi không mạnh và bị Patrice Evra chặn đứng ngay trên vạch vôi.

Tài năng của thủ thành Edwin van der Sar giúp M.U thoát một bàn thua trông thấy từ pha đánh đầu hiểm hóc của Torres ở phút 74, sau đó là cú dứt điểm khác của Michael Essien. Kịch tính của trận đấu đến vào những phút cuối trận đấu, khi trọng tài Alberto Undiano Mallenco từ chối quả penalty rõ ràng của Chelsea sau tình huống Evra cản ngã Ramires trong vòng cấm.

“Tôi nghĩ mọi người đều thấy rõ tình huống xảy ra, nhưng người quan trọng nhất lại không thấy gì. Chúng tôi thua trận và giờ đứng trước ngọn núi hiểm khó vượt”, thủ thành Petr Cech bực tức phát biểu về quả penalty không được công nhận, dù có tới hai trọng tài đứng gần đó.

Thua trận lượt đi khiến cơ hội đòi nợ trận chung kết năm 2008 của Chelsea trở nên xa vời, bởi M.U chưa từng thua trận ở vòng knock out một khi họ giành chiến thắng trận lượt đi trên sân khách.

Trong trận đấu còn lại, Barcelona dễ dàng “giải mã” đối thủ đến từ phương Đông, Shakhtar Donetsk, bằng thắng lợi đậm 5-1. Chiến thắng này gần như đã đưa Barca tiến vào vòng bán kết gặp Real Madrid, đội cũng vượt qua Tottenham 4-0 ngày hôm trước, và tạo nên tháng đại chiến khi mà Real và Barca gặp nhau tới bốn lần ở cả ba giải đấu Champions League, La Liga và chung kết Copa del Rey.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG