Lối chơi phòng ngự phản công của Việt Nam đã phát huy tác dụng tốt khi ngăn chặn được nhiều đợt tấn công của đối phương.
Phải tới phút 20, từ nỗ lực đi bóng cá nhân và sút xa hiểm hóc, chân sút xuất sắc nhất giải U19 châu Á Ma Xiaoxu mới chiến thắng được thủ môn Tuyết Mai ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Trung Quốc.
Phút 58, lại là Ma Xiaoxu đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt. Sau khi bị dẫn 2-0, các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công nhưng không thành công. Tuy không ghi được bàn thắng nào nhưng các cô gái Việt Nam đã chơi rất đáng khen.
Với kết quả này, ở trận cuối gặp Đài Loan đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa là đạt mục tiêu thứ 3 bởi trong trận đấu trước đó, đội tuyển Nhật Bản đã sớm giành vé vào bán kết mà không cần chờ kết quả lượt trận cuối với Trung Quốc sau khi dội mưa gôn vào lưới Đài Loan với tỷ số 11-1.
Tiền đạo trẻ Yuki Nagasato lập công lớn ở trận này khi đóng góp tới 5 bàn vào chiến thắng của đội nhà. Bàn danh dự của đội bóng nữ Đài Loan được ghi nhờ công của I Ling Sieh ở phút 35, khi đội nhà đang bị dẫn 3-0.