Nói "không" với cái xấu

Nói "không" với cái xấu
"Quốc Anh mà bán thì còn ai không bán?" - tôi từng nghe nhiều người thốt lên như thế vào cái ngày Quốc Anh bị tạm giam.
Nói "không" với cái xấu ảnh 1
Quốc Anh cúi mặt trong tắc xi trong ngày về

Hôm qua, lại nghe những đồng nghiệp trẻ "ca ngợi" về một Quốc Anh nhân dịp cả đám ngồi với Quốc Anh tại Hà Nội để chia sẻ.

"Vẫn khuôn mặt xương xương ấy, vẫn cặp mặt buồn sâu hoẳm của một cầu thủ trẻ mới trưởng thành đã sớm vào vòng lao lý, nhìn nó thèm sống và thèm trở lại với sân cỏ lắm..." - một đồng nghiệp nhận xét.

Đúng như tướng Phạm Xuân Quắc nói: "Thằng bé ấy trông hiền lắm, tôi coi tụi nó như con cái mình vậy. Nếu nó thành khẩn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi phải bị bắt, tạm giam...".

Tôi đã nghe nhiều người trách Quốc Anh dại, nhưng anh em trong đội lại bảo nó hết lòng vì bạn, nhất là lại đứa bạn "nối khố" Phước Vĩnh mà nó thương như thương chính mình vậy.

Có thể chính từ cái mà gia đình Quốc Anh luôn nghĩ rằng con, em mình "chẳng thiếu cái gì" khác hẳn với Quyến, với Vượng, đã làm cậu thiếu bản lĩnh để luôn nói được từ không với cái xấu.

Cái xấu ấy theo những cán bộ điều tra thì ít nhất là nó đã hai lần lắc đầu từ chối, nhưng rồi lại cũng vì bạn mà dính vào.

Theo Nguyễn Nguyên
Lao động

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.