Nóng bỏng tại Olympico

Nóng bỏng tại Olympico
TPO – Tâm điểm vòng 28 Serie A sẽ là cuộc chạm trán giữa Roma và Milan trên sân Olympico, trong khi đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Inter thì Milan lại muốn chứng tỏ mình sau khi bị đánh bật khỏi Champions League.

Kể từ sau trận thắng 3-2 trước đối thủ cùng thành phố Lazio cách đây 8 vòng đấu, Roma đã biến Olympico thành pháo đài bất khả chiến bại với 8 trận toàn thắng.

Chưa bao giờ Roma lại tự tin đến thế. Từ khoảng cách 11 điểm, Roma đã tận dụng sự xuống dốc của Inter để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và cơ hội đoạt Scudetto sau 10 năm vẫn còn nguyên vẹn.

Lịch thi đấu vòng 28 - Tính theo giờ Việt Nam

Ngày 15/03:

0 giờ Udinese-Lazio
2 giờ 30 Roma-Milan

Với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận thắng Livorno cách đây một vòng, Totti có bàn thắng thứ  200 trong 500 lần xuất hiện trong màu áo Roma và chắc chắn anh không muốn dừng lại ở đó.

Ngoài việc Totti đã khai hỏa trở lại, Roma đón nhận tin mừng khi trụ cột hàng phòng ngự Mexes đã sẵn sàng cho trận đấu này.

Ở mùa giải năm nay, Mexes và Juan nổi lên như là cặp trung vệ chơi hay nhất ở Serie A. Chính bộ đôi này buộc Inter, Juve và cả Milan bế tắc trước khung thành thủ môn Doni.

Đối với Roma, bây giờ, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết thực sự. Ngoài 3 điểm giành được, nó còn lại động lực để Roma thực hiện giấc mơ đánh đổ sự thống trị của Inter tại đấu trường Serie A.

Trong bối cảnh Juventus mới trở lại và Milan quá già cỗi, Roma càng phải chứng tỏ trách nhiệm đưa Serie A trở thành một giải đấu hấp dẫn như vốn có, bởi 3 mùa giải gần đây, Serie A luôn chỉ là cuộc chơi của riêng Inter.

Trái với sự tự tin của Roma, Milan đang đứng trước nguy cơ một mùa giải trắng tay. Niềm hy vọng tại đấu trường châu Âu đã tan vỡ, Milan trở về Serie A với mục tiêu lọt vào top 4 và giành một suất tham dự Champions League mùa sau.

Nhưng dường như mục tiêu đó cũng khó thực hiện bởi đối xếp trên họ là Fiorentina hiện đang có phong độ rất tốt sau khi lọt vào tứ kết UEFA Cup.

Trong bối cảnh dó, họ sẽ hành quân đến Olympico với một đội hình què quặt và tinh thần mệt mỏi. Mặc dù vừa có trận thắng 3-1 trước Empoli trên sân khách, nhưng điều đó chưa nói lên điều gì, bởi đẳng cấp của Empoli không thể đem so sánh với Roma.

Trong tuần qua, Milan đón nhận tin không vui khi Inzaghi tái phát chấn thương và không thể có mặt trong trận đấu này. Đối với Milan, mỗi ca chấn thương sẽ là một thảm họa bởi ngoài Inzaghi, cả Cafu, Serginho và Dida vẫn không thể thi đấu.

Mùa giải năm nay, Milan giành tới 26 điểm trên sân khách, nhiều hơn cả Inter và họ cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất trên sân khách với 27 bàn thắng. Nhưng điều đó đối với Roma chẳng có nghĩa lí gì, bởi Olypimco luôn là pháo đài bất khả chiến bại.

Ở trận  lượt đi, Roma đã vượt qua Milan ngay tại San Siro với tỉ số 1-0 với một lối chơi chặt chẽ nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. Đó như một lời cảnh báo đối với Inter rằng mùa giải năm nay, Serie A sẽ không còn là cuộc dạo chơi riêng của Nezzazzuri nữa.

Nỗi thất vọng tràn trề đang bao vây kín Milan sau khi bị loại khỏi Champions League. Với một tinh thần mệt mỏi và đội hình què quặt, liệu Milan có thể lành lặn mà rời thánh địa Olympico?

Chắc chắn Roma sẽ không cho phép điều đó xảy ra bởi chỉ cần một sai làm dù nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá đắt. Roma đã phải trá giá quá nhiều cho những sai lầm đó và chắc chắn cơ hội sống sót của Milan càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG