Xi măng Hải Phòng thời hậu Denilson

Nóng ở hai đầu

Nóng ở hai đầu
TP - Không có trận cầu nào xứng đáng được coi là tâm điểm của vòng đấu nhưng vòng 18 V-League 2009 hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc bứt phá ngoạn mục ở hai đầu bảng xếp hạng, bởi khoảng cách điểm số giữa các đội là không đáng kể.

Không còn Denilson nhưng cuộc chạm trán giữa Xi măng Hải Phòng và Bình Dương tại Lạch Tray vào cuối tuần này vẫn được chú ý bởi nhiều lẽ.

Thứ nhất, vị trí hiện tại của cả Xi măng Hải Phòng lẫn Bình Dương trên bảng xếp hạng đều khá khiêm tốn. Xi măng Hải Phòng cần có thêm ba điểm để tránh nguy cơ bị tốp dưới níu chân, còn Bình Dương tuy không phải nghĩ tới việc trụ hạng, nhưng cũng cần nước rút thần tốc để kịp có mặt trong tốp ba chung cuộc.

Thứ hai, sau khi thắng tưng bừng Hoàng Anh Gia Lai nhờ hiệu ứng Denilson, người ta đang tò mò chờ xem khi không còn siêu sao Brazil này trong đội hình, Xi măng Hải Phòng sẽ thi đấu như thế nào.

Trong khi đó, Bình Dương cũng được chú ý không kém bởi họ vừa trở thành câu lạc bộ Việt Nam đầu tiên vào tới tứ kết của một giải đấu ở cấp độ châu lục là AFC Cup. Kể từ ngày HLV Mai Đức Chung lên làm HLV trưởng Bình Dương, đội bóng này chơi rất nổi ở AFC Cup nhưng khi về với V-League lại không sao thể hiện diện mạo tương tự.

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2009:

* Thứ Bảy (27/6): XM.HP – Bình Dương

* Chủ nhật (28/6): HA.GL – T&T HN
QK4 – SHB.ĐN
ĐT.LA - TĐCS.ĐT
Thể Công – M.NĐ
XMCT.TH – K.KH
TP.HCM – SLNA

Có một thiệt thòi không nhỏ cho Xi măng Hải Phòng trước cuộc chạm trán này là việc họ bị thiệt mất một ngoại binh so với Bình Dương, vì Denilson bị thanh lý hợp đồng khi giải đang diễn ra nên Xi măng Hải Phòng không được quyền bổ sung thay thế.

Bởi vậy, Xi măng Hải Phòng tiếp tục phải phó thác toàn bộ vận mệnh của mình vào Leandro và hy vọng tân binh Ewerson kịp thời lấy lại hình ảnh của một cây săn bàn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Oman.

Agostinho “báo thù”?

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa Hoàng Anh Gia Lai và T&T HN tại Pleiku. Sau hai trận thua liên tiếp vừa qua, đội bóng phố núi gần như không còn cơ hội vô địch, còn T&T HN của bầu Hiển đang bừng bừng khí thế sau khi thắng tới ba trong số bốn trận đấu đầu tiên của lượt về.

Hiện tại, khoảng cách điểm số giữa Hoàng Anh Gia Lai và T&T HN chỉ là hai điểm, nên chỉ cần một chiến thắng tại Pleiku là hai đội bóng hoàn toàn có thể hoán chuyển vị trí cho nhau.

Ở lượt đi mùa bóng năm nay, Hoàng Anh Gia Lai từng hạ gọn T&T HN ngay tại Hàng Đẫy với tỷ số 2 - 0, nhưng trong lần tái ngộ này, T&T HN đã lột xác hoàn toàn từ quân tới tướng.

Nhờ được “tiếp máu” ở kỳ nghỉ giữa mùa, giờ đây T&T HN sở hữu dàn cầu thủ được đánh giá thuộc vào nhóm đầu của V-League, trong đó khủng khiếp nhất là hàng tấn công với bộ ba Công Vinh - Endene - Agostinho.

Đây sẽ là lần đầu tiên Agostinho trở lại Hoàng Anh Gia Lai với tư cách cầu thủ một đội bóng khác, và hẳn tiền đạo này rất muốn chứng minh rằng, Hoàng Anh Gia Lai đã sai lầm khi thanh lý hợp đồng trước thời hạn với anh.

Lực lượng của T&T HN giờ rất tốt, tân HLV trưởng Hữu Thắng nhanh chóng khẳng định được mình và lại có chế độ thưởng cực kỳ hậu hĩnh (ba trận thắng từ lượt về tới giờ mang lại cho các cầu thủ T&T HN gần ba tỷ đồng), nên đối đầu với đội bóng Thủ đô lúc này không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Hoàng Anh Gia Lai, nhất là khi họ mất hai trụ cột Thonglao (chấn thương) và Evaldo (treo giò).

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.