Novak Djokovic: Chức vô địch dễ dàng, ngôi số 1 xứng đáng

TP - Trong sự nghiệp, Novak Djokovic chưa bao giờ đoạt chức vô địch ATP World Tour Finals dễ dàng đến thế. Do Roger Federer chấn thương và rút lui trong trận chung kết rạng sáng qua (17/11), “Djoker” nghiễm nhiên đăng quang và kết thúc năm với vị trí số một thế giới.

Novak Djokovic: Chức vô địch dễ dàng, ngôi số 1 xứng đáng ảnh 1

Lần thứ ba liên tiếp vô địch ATP World Tour Finals, Djokovic cũng đồng thời kết thúc năm 2014 với vị trí số một thế giới. Ảnh: Getty Images

Thực tế, ngay sau khi kết thúc vòng bảng giải đấu này, Djokovic đã chắc chắn kết thúc năm 2014 với ngôi vị số một thế giới. Nhưng chức vô địch lần này rất có ý nghĩa với tay vợt người Serbia khi anh san bằng kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp của huyền thoại Ivan Lendl. Tính cả sự nghiệp đến nay, Djokovic đã 4 lần đăng quang ở giải đấu này. 

Sở dĩ, Djokovic có biệt danh “Djoker” không chỉ vì tên anh phát âm gần giống nhân vật Djoker trong bộ phim Batman mà vì anh có khiếu hài hước và khả năng đóng giả ngoại hình, động tác của các nhân vật nổi tiếng cực tốt. Do vậy, thay vì phải dốc sức quyết đấu với Federer, “Djoker” trên sân quần có dịp thể hiện sự tếu táo của mình trong trận đấu biểu diễn với tay vợt chủ nhà Andy Murray. 

Khi ATP World Tour Finals 2014 chưa diễn ra, Djokovic vẫn đối mặt với khả năng mất ngôi số một thế giới trước sự cạnh tranh quyết liệt của Federer. Nhưng khi vào giải, Djokovic đã thể hiện phong độ cực cao. Ở vòng bảng, tay vợt 27 tuổi này thắng tuyệt đối cả 3 trận. Đến vòng bán kết, Djokovic lại trả sòng phẳng món nợ thua tại Mỹ mở rộng với tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori bằng chiến thắng 2-1. 

Trong khi đó, Federer nuôi mộng lớn, nhưng nỗ lực tột cùng ở trận bán kết thắng đồng hương Stanislas Wawrinka và vấn đề tuổi tác đã khiến “tàu tốc hành” ngày nào chấn thương và buộc phải rút lui. Sau khi đăng quang, Djokovic đã nói rất thật: “Đây không phải cách vô địch mà tôi muốn. Danh hiệu này là phần thưởng quý giá nhưng tôi không thuộc mẫu tay vợt có thể ăn mừng thắng lợi theo kiểu dễ dàng như vậy. Nhưng tôi coi chiếc cúp này là phần thưởng xứng đáng và phản ánh đúng nỗ lực của tôi suốt mùa giải năm nay”.

“Djoker” đã nói đúng. Trong mùa giải 2014, anh đã thi đấu rất xuất sắc dù chưa đạt được nhiều thành công như kỳ vọng. Djokovic trở thành cựu vương tại Australia mở rộng, không lật đổ được Rafael Nadal tại Roland Garros khi thua ở trận chung kết và bị Nishikori bất ngờ hạ gục ở bán kết Mỹ mở rộng.

Nhưng bù lại, Nole (một biệt danh khác của Djokovic) đã lần thứ hai xưng vương tại Wimbledon, san bằng kỷ lục tại ATP World Tour Finals và đòi lại ngôi vị số một thế giới cả năm từ tay Rafael Nadal. Hiện tại, Djokovic có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ với nhiều niềm vui bên gia đình trước khi bước vào năm mới 2015 với nhiều khát vọng mới, trong đó có mục tiêu bổ sung vào bảng vàng thành tích chiếc cúp Roland Garros, danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam.

MỚI - NÓNG