Nụ cười dành cho Inter và Chelsea

Nụ cười dành cho Inter và Chelsea
TPO - Cuối cùng đại gia Inter Milan đã có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League, trong khi đó Chelsea cũng vượt qua khó khăn để có chiến thắng trước đại kình địch Barcelona.

Trong một trận đấu không dễ thở, khi cả hai thủ môn Petr Cech và Carlo Cudicini đang dưỡng thương, thay vào đó là thủ môn số 3 Hilario, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ kỵ dơ Barcelona trên sân nhà tối qua.

Bàn thắng duy nhất của nhà ĐKVĐ Premier League được ghi ở phút 47 bởi tiền đạo người Bờ Biển Ngà Drogba. Đây là sự trả thù ngọt ngào của đội bóng thành London, bởi mùa trước, cũng trên sân nhà đội bóng thành London đã thua đội bóng xứ Catalan 1-2.

"Về chuyên môn, đây là một chiến thắng tuyệt vời", HLV Chelsea ông Jose Mourinho hả hê sau trận đấu.

Trong trận đấu khác của bảng, đội bóng Đức Werder Bremen có được điểm thứ 4 sau khi đánh bại Levski Sofia 2-0 bằng các bàn thắng của các cầu thủ mang quốc tịch Brazil là Diego và Naldo. 

Champions League

Bảng A
Chelsea 1 - 0 Barcelona
Werder Bremen 2 - 0 Levski Sofia 

Bảng B
Inter Milan 2 - 1 Spartak Moscow
Sporting Lisbon 0 - 1 Bayern Munich

Bảng C
Bordeaux 0 - 1 Liverpool
Galatasaray 1 - 2 PSV Eindhoven

Bảng D
Olympiakos Piraeus 0 - 1 AS Roma
Valencia 2 - 0 Shakhtar Donetsk

Kết quả các bảng E, F, G và H

Như vậy, Chelsea tiếp tục nối dài màn khởi đầu hoàn hảo với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và dẫn đầu bảng A, hơn 5 điểm so với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Bảng B: Inter có chiến thắng đầu tiên

Inter đã thua Sporting Lisbon và Bayern Munich trong hai trận đấu trước đó, nhưng đêm qua đại diện Serie A đã có được chiến thắng đầu tiên khi vượt qua chủ nhà Spartak Moscow 2-1 đế tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng sau.

Cả hai bàn thắng của Inter được ghi bởi tiền đạo Cruz, đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Inter tại đấu trường Champions League năm nay. Sau khi dẫn trước 2-0, Inter đã để chủ nhà có được bàn thắng danh dự ở phút 54 do công của Denis Boyarintsev với cú sút cận thành.

Ở trận đấu khác của bảng B, Bastian Schweinsteiger đưa Bayern Munich dẫn trước ngay phút 19 bằng cú sút xa khoảng 30 mét. Mặc dù chính tiền vệ này bị truất quyền thi đấu ở phút 47 do bị thẻ vàng thứ hai, nhưng nhà ĐKVĐ Đức vẫn bảo toàn được tỷ số 1-0 cho đến hết trận.

Với kết quả này, Bayern toàn thắng và có được 9 điểm, tiếp theo là Sporting với 4 điểm, còn Inter có chiến thắng đầu tiên được 3 điểm. Đại diện Nga Spartak đứng cuối bảng với 1 diểm.

Bảng C: Liverpool và PSV cùng tiến

Tiền đạo cao kều Peter Crouch đã đánh đầu chính xác sau đường chuyền của đồng đội Jamie Carragher ở phút 58 giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Bordeaux với tỷ số 1-0. "Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên của chúng tôi trên sân khách mùa này", Crouch nói sau trận đấu.

Ở trận đấu khác, chủ nhà Galatasaray cũng vươn lên nhờ bàn thắng của Sasa Illic. Tuy nhiên, đội khách PSV Eindhoven đã ra về với 3 điểm bằng hai bàn thắng lật ngược thế cờ. Đầu tiên là Jan Kromkamp san bằng tỷ số ở phút 59 và Arouna Kone ấn định tỷ số thắng 2-1 cho đội khách PSV ở phút 72.

Nụ cười dành cho Inter và Chelsea ảnh 1
Bàn thắng của Peter Crouch

Như vậy, Liverpool và PSV cùng đang có 7 điểm và đang dẫn đầu bảng C, trong khi Galatasaray và Bordeaux cùng mới chỉ có 1 điểm.

Bảng D: Valencia độc tôn

Tiền đạo David Villa ghi cả hai bàn thắng ở các phút 31 và 45 giúp chủ nhà Valencia đánh bại đội khách Shakhtar Donetsk với tỷ số cách biệt 2-0. Cuối trận, đại diện Ukraine Shakhtar còn chơi với 10 người do Viacheslav Sviderskiy bị truất quyền thi đấu ở phút 76.

"Chúng tôi đang thể hiện phong độ tốt tại Champions League", cầu thủ của Valencia tiền vệ Joaquin Sanchez khẳng định trên Canal Plus. "Chúng tôi không thể yêu cầu tốt hơn nữa. Tôi hạnh phúc với kết quả này. Đội bóng đang thể hiện tinh thần rất cao".

Trong trận đấu khác, tiền vệ Simone Perrotta bằng cú sút cận thành ở phút 76 mang về chiến thắng 1-0 cho AS Roma ngay tại đất Hy Lạp trước chủ nhà Olympiakos.

Như vậy, á quân hai mùa giải liên tiếp 2000 và 2001 Valencia đang đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng được 9 điểm. AS Roma có 6 điểm, trong khi Olympiakos và Shakhtar mới chỉ được 1 điểm.

MỚI - NÓNG