‘Oan gia ngõ hẹp’

‘Oan gia ngõ hẹp’
TPO - Tối 18/4, tại Nhà thi đấu TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ diễn cuộc quyết đấu cuối cùng của  Cúp Bóng chuyền Hùng Vương năm 2013, giữa:  Đức Long Gia Lai (ĐLGL) tái đấu với Tràng An-Ninh Bình (TA.NB) để tranh ngôi vương.

Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, việc để lọt mất chiếc Cúp vô địch danh giá trong tình cảnh “cầm vàng mà để vàng rơi” vào tay kình địch, bởi vậy trận tái đấu tối nay là cơ hội không thể tốt hơn để ĐLGL đòi lại món nợ cũ.

Trong trận đấu này, cả hai đội không có sự phục vụ của các tuyển thủ Thái Lan: Wanchai bên phía ĐLGL và Jiraui Raksakeaw của TA.NB. Nhưng đội bóng Cố đô Hoa Lư vẫn còn đó phụ công người Thái Lan nhập tịch Đinh Hoàng Trai. Tuy nhiên do đã luống tuổi nên hiện nay cầu thủ này chỉ vào sân từ hàng ghế dự bị, với vai trò chắn bóng là chính, nhờ chiều cao gần 2m.

Còn ĐLGL, đội bóng này vừa đón nhận hai tin vui. Thứ nhất chấn thương cổ chân trong trận thắng Maseco TP.HCM của chủ công Văn Hạnh đang có hiệu hồi phục tốt, cơ hội trở lại sân trong trận gặp TA.NB để chia lửa với đồng đội là khá cao.

Thứ hai, ông Bùi Pháp-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ĐLGL, hay còn được gọi là bầu Pháp đã lên tiếng mạnh mẽ, ủy lạo tinh thần quân sĩ trước giờ xung trận: “Người công nhân vào nhà máy để làm ra sản phẩm cho xã hội, còn các cầu thủ ra sân thi đấu phải dành thắng lợi, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Với ĐLGL, trận đấu tối nay có ‎ giá trị cực kì quan trọng… Bởi vậy nếu đánh bại TA.NB trong trận đấu tối nay, cả đội sẽ được thưởng lớn…”.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể số tiền thưởng là bao nhiêu, nhưng theo tìm hiểu của người viết, số tiền thưởng có thể dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, thì đây là số tiền “khủng” ở môn bóng chuyền nước ta.

Bầu Pháp quan sát đội nhà thi đấu
Bầu Pháp quan sát đội nhà thi đấu.

Nếu gom luôn cả trận đấu này, ĐLGL và TA.NB mới chỉ gặp nhau 2 lần, nhưng giữa hai đội bóng này đã có mối “thâm thù” khá lớn. Về mặt nhân sự, hai cầu thủ quan trọng nhất bên phía ĐLGL là Hữu Hà-Văn Hạnh, vốn  người cũ của TA.NB, khi họ chia tay đất Cố đô lên đầu quân ĐLGL. Nhưng phía TA.NB đã tìm mọi cách ngăn cản việc gia nhập Đội bóng Phố Núi của hai tay đập này…

Hữu Hà mất toi gần 2 năm trời đi gõ cửa các sếp ở Cố đô, tới các tòa soạn báo, mời hết luật sư này đến luật sư nọ… nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi chơi xơi nước trên khán đài, còn con số này của Văn Hạnh là… 1 năm.

Thế nên lần tái đấu này, phía ĐLGL muốn chứng tỏ, rời TA.NB thì tay nghề của Hữu Hà và Văn Hạnh chỉ có tốt thêm chứ không thể tàn lụi. Ngược lại hẳn đội bóng Cố đô cũng muốn chứng minh, vắng Hà và Hạnh họ không hề suy yếu đi…

Một thế lực mới của bóng chuyền Việt Nam đến từ phố Núi đối đầu với đội bóng có phong độ ổn định nhất trong thời gian gần đây, bởi thế trận chung kết tối nay hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn người xem.

Ở trận tranh hạng ba, Thể công-Binh đoàn 15 sẽ gặp Maseco TP.HCM. Cả hai trận chung kết và tranh 3,4 đều được truyền trực tiếp trên kênh VTC 3 vào lúc 20h30 ngày 18/4

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG