Ông chủ Manchester City: Tỷ phú 7X

Ông chủ Manchester City: Tỷ phú 7X
TP - Cho tới trước 1/9/2008, Sulaiman Al Fahim còn là cái tên khá lạ lẫm ở Xứ Sương mù nhưng sau thương vụ mua lại Manchester City cùng việc đưa Robinho gia nhập đội bóng này với giá chuyển nhượng kỷ lục nước Anh, Al Fahim đã qua mặt Roman Abramovich trở thành ông chủ CLB giàu nhất Premier League.
Ông chủ Manchester City: Tỷ phú 7X ảnh 1

Về danh nghĩa, Al Fahim chỉ là người đại diện cho tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) để mua lại Man City với giá 150 triệu bảng từ tay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhưng trên thực tế, nếu không có Al Fahim chắc chắn thương vụ này sẽ không thực hiện được.

Theo thông báo chính thức từ Man City, chủ tịch mới của CLB là ông Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan nhưng ai cũng hiểu ông chủ thực sự của Man City không ai khác chính là Al Fahim - “Đạo diễn” của vụ thâu tóm nổi tiếng nhất Xứ sở Sương mù.

Xuất thân là một tuyển thủ trẻ của đội tuyển cờ vua UAE, Al Fahim từng xếp hạng 15 thế giới ở độ tuổi 15. Chính vì thế, nhà tỷ phú người UAE này có niềm ham mê đặc biệt với thể thao và ông cũng sở hữu một bộ óc kinh doanh siêu hạng.

Không chỉ đầu tư vào Manchester City, Hollywood - Mubadala Development Company - Cty do ADUG sở hữu, đã mua 5% cổ phiếu của Ferrari với giá 65 triệu bảng vào năm 2005. Đây là một bước trong quá trình xây dựng công viên giải trí đầu tiên của Ferrari trên thế giới, trong đó có cả trường đua Emirates F1 Grand Prix mà từ năm 2009 sẽ đăng cai một chặng của giải F1 thế giới.

Man City chỉ là phi vụ mới nhất liên quan tới thể thao của nhà tỷ phú này, bởi trước đó ông đã đầu tư cho kênh thể thao Dubai, tài trợ cho một đội bóng ở Costa Rica và một CLB ở giải Bundesliga.

Đó còn chưa kể tới việc Al Fahim hiện vẫn là Chủ tịch của Liên đoàn Cờ vua UAE. Ngoài ra, Al Fahim còn bắt tay với CLB Inter Milan để xây dựng một Học viện bóng đá tại Abu Dhabi.

Nói vậy để thấy Al Fahim không phải là tay mơ với thể thao và ông hẳn có lý để thuyết phục Abu Dhabi United Group (ADUG) bỏ tiền mua lại Man City, dù số tiền này chỉ là một phần nhỏ so với gia sản ước tính lên tới 120 tỷ bảng của tập đoàn do Hoàng gia UAE hậu thuẫn.

Cần nhớ rằng 14 tháng trước đây, ông Thaksin “chỉ” mất 80 triệu bảng để sở hữu Man City, nhưng chưa đầy 2 năm sau cựu Thủ tướng Thái Lan đã thu về khoản lãi ròng gần 100 triệu bảng. Giải thích về quyết định mua lại Man City, Al Fahim nói: “Nước Anh đang sở hữu một giải VĐQG hay nhất thế giới và chúng tôi muốn biến Abu Dhabi thành một trung tâm của văn hóa và thể thao”.

Al Fahim không nói chơi, vì trước khi mua lại Man City, vào tháng 9/2007, Abu Dhabi Media Company - Cty con của ADUG - đã ký hợp đồng trị giá gần 2 tỷ bảng với hãng phim Warner Brothers để lên kế hoạch sản xuất phim và video game trong vòng 5 năm tới.

Rõ ràng, với 2 thương vụ liên quan tới Man City và Warners Brothers, Al Fahim đang hướng tới một kế hoạch quảng bá thương hiệu và kinh doanh cực kỳ bài bản cho ADUG.

Dễ thấy Premier League và Hollywood đang là những thương hiệu đắt giá nhất thế giới hiện nay, nên để làm quảng bá và sau này nhằm mục đích kinh doanh thì không còn gì tốt hơn việc sử dụng các thương hiệu này. Al Fahim giải thích: “Những bản hợp đồng như vậy sẽ làm gia tăng giá trị của Abu Dhabi”.

Nếu như dự án Hollywood được ADUG rót gần 2 tỷ bảng thì kế hoạch xây dựng Man City trở thành một trong những CLB lớn nhất thế giới trong tương lai gần của Al Fahim ít tốn kém hơn nhiều, vì nó chỉ dưới… 1 tỷ bảng mà thôi.

Cụ thể, Al Fahim hứa sẽ cung cấp cho HLV Mark Hughes ngân sách chừng 540 triệu bảng để biến Man City trở thành quyền lực số một trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt được thực hiện ngay sau khi ADUG chính thức tiếp quản Man City, Al Fahim tiết lộ ông muốn mua cho Man City 18 cầu thủ mới với giá chuyển nhượng trung bình 30 triệu bảng/người.

Ông nói: “Tôi cần gặp HLV để bàn bạc xem nên mua hay không mua cầu thủ nào nhưng cỡ siêu sao thế giới phải có giá từ 30 triệu bảng trở lên. Chúng tôi cần ít nhất 18 cầu thủ ở đẳng cấp như vậy. Nếu không thì bạn sẽ chẳng thể giành nổi danh hiệu quán quân Champions League”.

Al Fahim tiếp tục: “Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản. Đó là biến Man City trở thành đội bóng số một tại Premier League. Chúng tôi cần phải chi tiền để có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. CLB hiện đã có những gì cần thiết ngoại trừ các siêu sao thế giới.

Giờ Man City mới chỉ có những cầu thủ khá nhưng chưa đủ xuất chúng để cạnh tranh ở vị trí cao nhất.Để có thể ngồi chung mâm với những đội bóng như Chelsea, Manchester United hay Arsenal, bạn cần phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính của ban lãnh đạo.

Mục tiêu của chúng tôi trong mùa giải năm nay là làm thay đổi hình ảnh CLB và lọt vào tốp bốn. Chúng tôi muốn đoạt chức vô địch Champions League trong một tương lai không xa. Chúng tôi phải có trách nhiệm mang danh hiệu về cho các CĐV.

Tôi đang rất khao khát gặt hái thành công. Tôi rất phấn khích bởi cảm giác như trong mơ khi ADUG sở hữu một CLB như Man City”.

Nói là làm, ADUG đã mang về cho Man City ngôi sao người Brazil Robinho từ Real Madrid với giá 32,5 triệu bảng. Do thời điểm ADUG tiếp quản Man City sát vào giờ đóng cửa của thị trường chuyển nhượng mùa hè nên Al Fahim chỉ có thể ký hợp đồng với Robinho.

Tuy nhiên, Al Fahim hứa hẹn trong tương lai sẽ mang về những ngôi sao sáng giá không kém và ngay từ thời điểm này, báo chí Anh đã kê ra một loạt cái tên như: Lionel Messi, Sergio Ramos, Javier Mascherano, Philip Lahm, Fabio Cannavaro, Kaka, Francesc Fabregas, Fernando Torres, Ruud Van Nistelrooy, Gianluigi Buffon, David Villa và thậm chí là cả Cristiano Ronaldo của đội bóng cùng thành phố MU.

Sự thực là Man City suýt nữa đã “hớt” mất Dimitar Berbatov ngay trước mũi MU vào giờ chót nhưng rất may cho MU là tiền đạo người Bulgaria đã kiên quyết cập bến Old Trafford chứ không chịu tới Man City, nếu không túi tiền không đáy của ADUG sẽ khiến MU “ôm hận ngàn thu”.

Tất nhiên là với một ông chủ giàu có tới mức khó tưởng như vậy thì các CĐV Man City hẳn rất sung sướng. Kevin Parker - CĐV chính thức của Man City - cho biết: “Các đội bóng đều hy vọng có được nhà tài trợ giàu có và có lẽ chúng tôi đã tìm thấy. Trong 30 năm qua chúng tôi vẫn chưa có bất cứ danh hiệu nào và chúng tôi đang rất khao khát điều đó”.

Ông chủ Manchester City: Tỷ phú 7X ảnh 2
Sinh năm 1977 tại Dubai, Al Fahim sớm dấn thân vào kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Ngay khi mới 11 tuổi, sau giờ học, Al Fahim đã làm việc cho Orient Pharmacy do cha ông làm chủ.

Lên 14 tuổi, Al Fahim bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng phải mượn tên của mẹ và năm 15 tuổi, Al Fahim vươn tay sang lĩnh vực bất động sản.

Năm 18 tuổi, Al Fahim thành lập Sulaiman Al Fahim Group với nhiệm vụ chính là cung cấp tài chính cho các hoạt động giáo dục và thể thao ở UAE. Tuy nhiên, một thảm kịch đã xảy ra với Al Fahim vào năm 1998, khi cả cha mẹ lẫn em trai của ông đều qua đời sau một tai nạn xe hơi kinh hoàng gần sân bay Dubai.

Ngay sau biến cố này, Al Fahim đã rời UAE sang Mỹ du học để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, Al Fahim đã lấy được bằng Tiến sỹ về Đầu tư bất động sản và bằng Thạc sỹ về Tài chính và Bất động sản của trường American University tại Washington.

Hiện nay, Al Fahim đang đứng thứ 16 trong danh sách những người quyền lực nhất trong thế giới Ảrập do tạp chí Arabian Business công bố và gia sản của ông được đánh giá là nhiều hơn gấp 10 lần so với tỷ phú Abramovich.

Ở Ảrập, Al Fahim còn được gọi là Donald Trump, bởi Fahim cũng sở hữu một show truyền hình thực tế của chính mình mang tên The Hydra Executives, phiên bản Ảrập của chương trình The Apprentice, vốn có giải thưởng lên tới 1 triệu USD để người chiến thắng đầu tư vào bất động sản, bởi sở thích lớn nhất của Al Fahim là bất động sản.

Được thụ hưởng nền văn hóa Mỹ nên Al Fahim không ngại xuất hiện nơi công cộng và ông được cho là có quan hệ khá thân thiết với các ngôi sao Hollywood như: Pamela Anderson, Demi Moore hay Leonardo Di Caprio.

MỚI - NÓNG