Ông Goetz cần được giảm áp

Ông Goetz cần được giảm áp
TP - Trận ra mắt thắng 6-0 trước Macau rõ ràng chưa đủ giúp giảm sức ép đối với HLV Falko Goetz. Vậy làm sao giúp vị HLV người Đức giảm áp, tập trung tối đa khả năng vào nhiệm vụ chuyên môn là vấn đề cần đặt ra đối với VFF lúc này.

> Một thời đại mới bắt đầu
> Tuyển Việt Nam quyết thắng Macau

Không chỉ ở VN và đối với ông Falko Goetz, việc phải tiếp quản “tài sản” do người tiền nhiệm để lại luôn tạo nên sức ép đối với người kế tục. Đặc biệt khi khối lượng “tài sản” đó lại lớn. Tâm lý bình thường là nảy sinh sự so sánh giữa người cũ và người mới.

Bất chấp thất bại ở SEA Games 25 (Lào) của đội tuyển U23 VN cũng như việc ĐTQG thua thảm ở AFF cup 2010, HLV Calisto vẫn được đánh giá là đã đem lại nhiều thành quả cho bóng đá VN, với chiếc cúp vô địch AFF cup đầu tiên (2008), bên cạnh việc xây dựng được một lối chơi tương đối ổn định cho cả hai đội tuyển.

Ông Calisto cũng nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của số đông người hâm mộ cũng như tuyển thủ. Ở góc độ này, so với ông Calisto khi tiếp quản chiếc ghế của HLV A.Riedl, HLV Falko Goetz dễ thấy có phần thiệt thòi hơn. Đội tuyển U23 VN trước khi vào tay ông Calisto vừa thất bại nặng nề ở SEA Games 24 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Danh hiệu duy nhất BĐVN còn thiếu ở đấu trường khu vực cũng chỉ còn là chiếc HCV SEA Games.

Ông Calisto đã thất bại và lúc này, nhiệm vụ được đặt lên vai ông Goetz. Thực tế, trong khi đàm phán hợp đồng, yêu cầu VFF đặt ra đối với nhà cầm quân người Đức cũng chính là phải giành HCV SEA Games 26 ở Indonesia vào cuối năm, như một sự đảm bảo chắc chắn nhất cho chiếc ghế HLV trưởng. Thua, rất dễ phải khăn gói về nước.

Đáng tiếc là có vẻ như chính vì hiểu quá rõ điều đó, HLV Falko Goetz lại đang tự khiến áp lực lên ĐTVN cũng như bản thân thêm lớn. Không hiểu có phải vì nhận được quá nhiều “tư vấn” trong mối quan hệ với báo giới, hay xuất phát từ những gì xảy ra với người tiền nhiệm, ông Goetz dường như đang tạo nên khoảng cách nhất định với giới truyền thông. Quy định mỗi tuần chỉ trả lời báo chí một lần, hay “thiết quân luật” với cầu thủ như thông tin gần đây, ít nhiều đã khiến không khí đội tuyển trở nên nặng nề.

Ông Calisto hay trước đó là HLV A.Riedl luôn giữ mối quan hệ cởi mở với giới truyền thông, và chỉ trở nên “khó khăn” ở những thời điểm nhất định, với một vài cá nhân cụ thể.

Dễ hiểu vì sao câu hỏi có hay không tiếp tục phát triển lối chơi của người tiền nhiệm Calisto thường xuyên được đặt ra đối với ông Falko Goetz, bất chấp thực tế đòi hỏi trên, như đánh giá của nhiều chuyên gia và HLV trong nước, là phi thực tế và thiếu hợp lý.

Mỗi HLV đều có phương pháp huấn luyện, quan điểm chiến thuật riêng, không ai giống ai. Ông Goetz với HLV Calisto lại xuất phát từ hai nền bóng đá có lối chơi gần như trái ngược nhau, Đức và Bồ Đào Nha. Như thế, để thuyết phục được số đông tin theo lựa chọn của mình, ông Falko Goetz rõ ràng cần hơn rất nhiều chiến thắng bằng tỷ số một ván tennis trước đối thủ yếu như Macau.

Trong bối cảnh “chân ướt, chân ráo” tới VN, HLV Falko Goetz có lẽ cần thêm nhiều sự giúp đỡ. VFF, sau những lời giới thiệu “có cánh” dành cho HLV Falko Goetz trong ngày đầu ra mắt, có lẽ cũng cần sự hỗ trợ nhất định, thay vì để nhà cầm quân người Đức tự “bơi”.

Chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Macau trong khuôn khổ vòng loại World cup 2014, hôm qua 1-7, ĐTVN đã lên đường sang Macau.

Trước giờ lên đường, HLV Falko Goetz rút gọn ĐT xuống còn 18 người, với bốn cầu thủ là thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Phước Tứ, Hoàng Quãng và tiền vệ Thanh Hưng không có tên.

Với thắng lợi 6-0 ở lượt đi, HLV Falko Goetz nhiều khả năng sẽ có những thử nghiệm mới ở hàng tiền đạo với việc cho Quang Hải, Đình Tùng vào sân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG