<FONT face=Arial size=2>Trước lượt trận vòng 6 V-League 2005:</FONT>

Ông lớn nào... chôn chân?

Ông lớn nào... chôn chân?
Ngoại trừ Delta Đồng Tháp bị dính chặt ở vị trí đèn đỏ, V-League 2005 chứng kiến một sự đồng đều đến kỳ lạ khi có tới 5 đội bóng dàn hàng ngang với mức sàn 8 điểm. Tuy vậy, sau 6 trận đấu diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, hẳn là cái trật tự “bình đẳng” đến kinh ngạc ấy sẽ thay đổi khi các ông lớn đụng độ nhau. Ông lớn nào sẽ bị chôn chân đứng im  tại chỗ?

Trước đây, mỗi lần Đà Nẵng chạm trán LG HN ACB (tiền thân là CAHN hay HKVN), người ta thường nhắc đến mối lương duyên tình nghĩa anh em keo sơn gắn kết. Đà Nẵng hay LG HN ACB đều biết nhường nhịn và... thua mỗi khi người anh em gặp khó khăn. Mùa trước, LG HN ACB đã “hy sinh” vì nghĩa lớn cho Đà Nẵng mặc dầu thời điểm ấy, HLV Lê Thụy Hải (HLV trưởng hiện tại của Đà Nẵng) đã được Chủ tịch LG HN ACB Nguyễn Đức Kiên răn đe cảnh báo về một cú trảm nếu đội bóng Thủ đô chơi tệ trước Đà Nẵng.

Mùa này, thế sự xoay vần và đội gặp khó chính là LG HN ACB. Sau thất bại 2-3 trước GĐTLA ngay trên sân Hàng Đẫy ở lượt đấu trước, vị trí của HLV Nguyễn Hồng Thanh như mành chỉ treo chuông. Tuy LG HN ACB chưa đến nỗi quá nguy cấp, nhưng nhiều người đã bóng gió nói đợt... sóng ngầm mới đối với “Khổng Minh xứ Nghệ”, thậm chí còn nghi vấn cả khả năng cầm quân của ông Thanh. Đã vậy, trong cuộc đối đầu này, LG HN ACB chưa chắc có Vũ Minh Hiếu, trong khi Liêm Thanh vắng mặt vì thẻ phạt. Tầm quan trọng của Minh Hiếu trong lối chơi của LG HN ACB là cực kỳ lớn, và điều ấy càng thấy rõ ở trận đấu mà LG HN ACB thất thủ ngay trên sân nhà trước GĐTLA: phòng ngự uể oải, thiếu phương hướng tấn công.

Trong khi đó, sau trục trặc đầu mùa, có vẻ HLV Lê Thụy Hải đã đưa Đà Nẵng đi đúng quỹ đạo với 2 chiến thắng tưng bừng. Tất nhiên, bản thân Đà Nẵng đã tự suy yếu khi 3 trụ cột Huỳnh Đức, Giang Thành Thông, đặc biệt là Amaobi vắng mặt vì án treo giò. Thiếu vắng Amaobi, khả năng tấn công của Đà Nẵng chắc chắn bị ảnh hưởng, bởi Achilefu hầu như chỉ giỏi trong những pha không chiến trong khi Nuro có vấn đề về tâm lý. Thế nhưng, ngoài vị trí của Amaobi, Đà Nẵng vẫn đủ quân để chơi ra trò nếu họ không bị mắc míu tâm lý do sự tác động hậu trường.

Kẻ vượng, người suy và mối duyên nợ ràng buộc, Đà Nẵng sẽ ngã để vực dậy người anh em? Nếu đá đằng thẳng như 2 trận gặp TMN.CSG, Hòa Phát HN, hẳn Đà Nẵng không khó để đá bại LG HN ACB. Cái lo nhất bây giờ là những quan hệ hậu trường. Bởi vậy, nhiều khả năng, Đà Nẵng và LG HN ACB sẽ bị chôn chân với một trận đấu bất phân thắng bại, thậm chí đội chủ nhà có thể chịu thiệt chút ít cho người anh em đang khó khăn.

ở những trận đấu còn lại, 3 cặp đấu HPHN- Bình Dương, Pjico SLNA- M.Hải Phòng, TMN.CSG- SĐNĐ có vẻ là đồng cân đồng lạng nhất. Trong đó, cuộc tỷ thí giữa HPHN- Bình Dương là phương thuốc thử khẳng định chất lượng “ISO” của 2 đội bóng đang phất ở V-League 2005. Đội khách Bình Dương có vẻ lấn lướt về lực lượng, nhưng lối chơi của HPHN là rất khó chịu, nhất là họ đang hưng phấn vì vừa được chơi trên sân nhà lại vừa được nhận giải Đội bóng xuất sắc nhất tháng 2 của V-League.

2 cặp đấu D.Đồng Tháp- HAGL, GĐTLA- HL Bình Định đã có sự phân cực khi 2 đại gia HAGL và GĐTLA tỏ ra lấn lướt hơn hẳn. Trong  đó, khả năng lấy trọn 3 điểm của GĐTLA là rất lớn, nhất là khi đối thủ vừa thở hắt ra vì phải căng sức đá ở Champions League châu Á.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.